Nửa đêm lên cơn mê sảng làm náo loạn bệnh viện

Thế Long |

Trong lúc đi chăm người bệnh, đêm nằm ngủ lên cơn mê sảng rồi bỗng dưng anh Thương nhổm dậy làm náo loạn ở bệnh viện.

Trước đó, trên một số trang mạng đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên la hét, dù đã bị một số người khống chế, nhưng thanh niên này vẫn liên tục chống đối.

Người đăng tải clip cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 4/10, tại Khoa thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Sau khi la hét và có hành động chống đối lại bất cứ ai tiến tới can ngăn, thanh niên này chạy vào một phòng bệnh ngồi cố thủ bên trong.

Sự việc khiến nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vô cùng lo sợ, hoang mang vì cho rằng có thể người này ngáo đá nên có hành động gây rối.


Thanh niên nửa đêm mê sảng làm náo loạn bệnh viện (Ảnh: Beat)

Thanh niên nửa đêm mê sảng làm náo loạn bệnh viện (Ảnh: Beat)

Sáng nay (5/10), trao đổi với PV, một nhân viên bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây không phải là một vụ ngáo đá hoặc gây rối.

Theo đại diện đơn vị này, vào thời điểm trên, anh Phạm Văn Thương (sinh năm 1982, quê ở Sơn La) ngủ lại bệnh viện Bạch Mai để chăm sóc bố đẻ đang nằm điều trị tại Khoa thần kinh.

Anh Thương cho biết, trước lúc đi ngủ, anh có uống rượu sau đó bị mê sảng, rồi giật mình nhổm dậy thấy mọi thứ xung quanh xáo trộn.

Tại phòng bảo vệ, khi tỉnh lại, anh Thương hoàn toàn trong trạng thái bình thường và cho biết anh không nhớ hết những hành vi của mình, mà chỉ nhớ một chi tiết có người đang cầm dao truy đuổi mình nên phải bỏ chạy.

Đại diện đơn vị bảo vệ bệnh viện cũng cho biết, sau khi kiểm tra thông tin về nhân thân của anh Thương, bảo vệ bệnh viện đã mời em gái anh Thương lên làm bảo lãnh.

Sau đó. bảo vệ bệnh viện đã yêu cầu anh Thương không được xuất hiện ở bệnh viện, để đảm bảo an ninh trật tự cho cán bộ, nhân viên y tế và mọi người trong khu vực.

Được biết, sáng nay anh Phạm Văn Thương đã hoàn toàn tỉnh táo và ra xe về quê.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại