Nữ sinh liệt nửa người, gần 20 năm bố mẹ cõng đến trường

Đình Phong |

(Soha.vn) - 12 năm đi học trên đôi chân của bố, mẹ, nữ sinh Nguyễn Thị Mai Phương khao khát được đỗ đại học trở thành kỹ sư tin học làm phim hoạt hình.

Tại hội đồng thi Học viện Bưu chính Viễn thông sáng ngày 4/07, chúng tôi gặp thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương (19 tuổi) được bố mẹ cõng vào phòng thi. Phương dự thi vào khoa Công nghệ đa phương tiện của trường (khối A1).

Nguyễn Thị Mai Phương (19 tuổi) chuẩn bị làm bài thi môn Toán sáng nay.
Nguyễn Thị Mai Phương (19 tuổi) chuẩn bị làm bài thi môn Toán sáng nay.

Chia sẻ về con gái, cô Nguyễn Thị Kim Chung (48 tuổi, phường La Khê, quận Hà Đông) kể, từ khi sinh ra Phương là đứa trẻ bình thường, nhưng vài tháng em không lẫy được, gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để khám chữa.

Bác sỹ chẩn đoán Phương bị còi xương, dần dần chân tay em bé quắt lại, em bị liệt nửa người, đặt đâu thì ngồi đấy, mọi sinh hoạt hàng ngày của cháu đến nay là phải dựa vào người thân trong gia đình.

Mặc dù sức khỏe yếu, nhưng thấy con ham học, nằng nặc đòi đến trường học cùng bạn bè, bố mẹ Phương chở con đến trường, cõng con vào lớp suốt 12 năm.

Cả bố và mẹ của Phương đều đưa con đi thi đại học.

Do Phương không đi lại được nên cả bố và mẹ của Phương đều đưa con đi thi đại học. Đến cổng trường, Phương được bố cõng lên phòng thi.

Thương con, suốt gần 20 năm qua dù đã tốn vài trăm triệu nhưng bố mẹ Phương vẫn nuôi hy vọng chạy chữa mang lại đôi chân lành lặn như những đứa trẻ khác. Hễ có người mách chữa ở đâu dù xa xôi, hai vợ chồng sắp xếp công việc đưa em đi.

Có lần khi Phương học lớp 6, em được bố mẹ đưa lên Định Hóa, Thái Nguyên nhờ ông thầy lang có tiếng chữa trong 8 tháng nhưng vô vọng.

Phương không thể ngồi thẳng như bình thường.
Phương không thể ngồi thẳng như bình thường.

Nhìn Phương, cô Kim Chung chực khóc nói: “Cháu hay ốm đau khi thay đổi thời tiết. Còn nhớ lúc cháu 5 tuổi bị sốt, viêm phổi, tôi thức gần như khóc cả đêm trông con ngủ. 12 năm qua, cháu nỗ lực học tập không bố mẹ phiền lòng”.

Không muốn bị mọi người nói mình tật nguyền hay muốn dành sự ưu tiên, Phương đều nỗ lực tự học tại nhà chứ không đi học thêm ở bất cứ đâu, 3 năm phổ thông em đạt điểm tổng kết 7,9 và là học sinh tiên tiến xuất sắc.

Phương tươi cười chia sẻ sáng nay làm bài thi môn Toán em khá thoải mái và làm được tàm tạm.
Phương tươi cười chia sẻ sáng nay làm bài thi môn Toán em khá thoải mái và làm được tàm tạm.

Bản thân Phương thích ngành công nghệ đa phương tiện vì ngành này có nhiều ứng dụng như sản xuất phim truyền hình, lập trình trò chơi, thiết kế trang website…

“Ngành này cũng phù hợp với sức khỏe và tình trạng đi lại của em. Nếu không đỗ đại học em vẫn sẽ xin bố mẹ cho đi học tiếp, có thể là cao đẳng để thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư tin học”, Phương nhấn mạnh.

Trước đó gia đình của Phương cũng đã gửi hồ sơ để xin tuyển thẳng vào trường Học viện Bưu chính Viễn thông và đang chờ kết quả. Tuy nhiên, Phương nói rằng vẫn muốn đi thi đại học để thử sức mình.

Ra khỏi phòng thi với nụ cười tươi tắn, nữ sinh đặc biệt này chia sẻ rằng em làm bài thi môn Toán được khoảng 60%. Chiều nay em sẽ bước vào môn thi Vật lý với thời gian 90 phút.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại