Nỗi niềm thầy trò không có ngày nhà giáo

vytran |

Thay vì rộn ràng nhạc, hoa ngày 20/11, thầy trò ở rốn lũ Bình Sơn (Quảng Ngãi) phải sơ tán vào lều bạt vì trường bị lũ cuốn sắp sập.

Không có hoa, quà và nhạc mừng thầy cô, sáng nay nhiều học sinh trường Bình Đông đến lớp với đôi chân trần, quần áo sách vở lấm lem, người co ro vì không đủ quần áo mặc trong giá lạnh. Nhà cửa, đồ đạc gia đình các em bị nước lũ ngập vào nhà cuốn đổ sập, mất mát, ướt tất cả.

Ngay ngôi trường tiểu học cũng bị lũ xói sâu vào nền móng, nguy cơ sập. Lũ rút đi, giáo viên trường phải cùng phụ huynh dựng lều bạt ở sân trụ sở thôn, khiêng bàn ghế vào và chuyển hơn 300 học sinh vào đây để học cho an toàn. Ngôi trường cũ phải chờ để sửa chữa lại.

"Nhìn trường lớp ngổn ngang, các cháu học trò nhỏ phải gánh chịu nhiều mất mát khổ cực như thế này, lòng dạ nào để giáo viên chúng tôi tổ chức mừng ngày Tết của ngành nữa", thầy hiệu trưởng Nguyễn Nhị bộc bạch.

Hồi tháng 10, trường đã lên kế hoạch cho ngày 20/11 thật vui, với chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn của học sinh để chúc mừng thầy cô. Thế nhưng, những cơn mưa dữ dội suốt từ đầu tháng 11 đến nay gây ra những cơn đại hồng thủy, nhấn chìm làng quê trong lũ lụt. Bao mất mát xảy ra cho gia đình học sinh và cả các giáo viên.

Xót xa nhìn học sinh chen chúc trong không gian chật hẹp học tập, thầy giáo Nguyễn Nhị nghẹn ngào: “10 lớp học với gần 300 học sinh phải sơ tán vào lều bạt để học, mưa gió triền miên trong khi kỳ thi cuối học kỳ 1 sắp đến nên trường phải chia làm ba ca mới đảm bảo đủ giờ lên lớp cho học sinh”.

Thầy giáo Ngô Thanh Tịnh dạy học trò trong lớp học tuềnh toàng ở lều bạt, sáng 20/11. Ảnh: Trí Tín

Các giáo viên trường cũng phải dạy học ba ca: buổi sáng dạy lớp 3, trưa lớp 1 và chiều khối lớp 2 học. Mỗi ca phải học ghép hai lớp, 50 học sinh với 2 thầy, cô giáo phụ trách mới có thể đuổi kịp chương trình. Còn khối lớp 4, 5, học sinh phải đi học đến cụm trường chính - cách trường cũ bị sạt lở gần 3 km.

Cô giáo Võ Thị Đáng, giáo viên lớp 1 trường Tiểu học Bình Đông, chia sẻ: “Nhiều học sinh đến trường co ro trong giá lạnh. Nhìn đôi chân trần nhỏ bé của các em lấm lem bùn đất, mặc quần áo cũ nhàu đến lớp, thấy mà rơi nước mắt, thương quá".

Không có hoa quà ngày 20/11 như nhiều giáo viên thành thị, các thầy cô trường Bình Đông còn góp tiền mua sách, vở mới giúp học sinh tiếp tục đến trường.

Suốt 27 năm qua, cô Đáng đã gắn bó với nghề dạy học trên mảnh đất nhọc nhằn vùng Đông Bình Sơn này. Người giáo viên tâm sự, chưa năm nào dịp 20/11 lại buồn nhiều như năm nay. Thương học trò nghèo mới vài tuổi đầu đã chịu cảnh màn trời, chiếu đất vì nhà bị lũ cuốn.

Sáng nay, nhận được lời chúc 20/11 từ một phụ huynh học sinh mặc quần xà lỏn, áo may ô đã rách cả lưng, cô giáo Đáng không nén được nỗi nghẹn ngào. “Càng thấu hiểu cảnh nghèo của học sinh vùng lũ, mình càng thấm thía, trách nhiệm với nghề nhiều hơn", nhà giáo rưng rưng nước mắt.

Trên nền đất lổn nhổn gạch đá, tiếng giảng bài trầm ấm của các thầy cô giáo vang lên từ lều bạt của trụ sở thôn Sơn Trà như sưởi ấm lòng các học trò bé bỏng. Lớp học sôi nổi lạ thường, học sinh đồng loạt giơ cao cánh tay tích cực phát biểu xây dựng bài, như là “món quà nhỏ” thầm tri ân thầy, cô giáo ở mái trường vùng lũ nhọc nhằn này. "Con cám ơn thầy cô không quản khó khăn để dạy dỗ chúng con nên người. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm cô giáo", Hoa, cô bé học sinh lớp 3 nói với VnExpress.net.

Thoăn thoắt đi lại giữa lớp học, thỉnh thoảng thầy giáo Ngô Thanh Tịnh dạy lớp 3 dừng lại ân cần chỉ bảo phép tính toán cho từng nhóm học sinh. Thầy giáo tâm tình: “Việc dạy và học trong điều kiện hiện nay gặp trở ngại nhiều hơn trước nhưng dứt khoát không để tình trạng học sinh nghỉ học kéo dài, chúng tôi tạm quên đi ngày 20/11 để tăng cường dạy bù lại thời gian nghỉ học của các em để đuổi kịp chương trình”.

Theo thầy giáo Tịnh, lần đầu tiên trong mấy chục năm qua đứng lớp, ngày 20/11 năm nay thầy càng thấm thía, thương gấp bội lần học trò vùng lũ quê mình.

Còn hiệu trưởng Nguyễn Nhị thì đùa: "Hay bao giờ trường lớp ổn định hơn thì thầy trò lại làm lễ 20/11 muộn vừa mừng ngày nhà giáo vừa vui học trò đảm bảo được chương trình học".

Theo Vnexpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại