Nỗi đau thấu trời bên bờ hồ Phú Ninh

Sáng 26-3, gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho ba mẹ con cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu cùng hai cháu Mai Thị Thảo My và Mai Gia Huy.

Đây được xem là đám đại tang thê thảm nhất xã Tam Lãnh từ hàng chục năm nay. Nhìn cảnh tượng thi thể ba mẹ con nằm trên giường để chuẩn bị khâm liệm vào ba cái hòm mua vội khiến ai cũng chảy nước mắt, xót xa. Chồng chị Diệu là anh Mai Văn Chương (SN 1984), mẹ chị Diệu là bà Bùi Thị Giỏi, cùng mẹ chồng Nguyễn Thị Hiền khóc ngất lên xỉu xuống.

Chiếc giường quen thuộc của gia đình mà ba mẹ con chị Diệu thường nằm, nhưng đây là lần cuối cùng chị Diệu cùng hai con nằm trên đó

“Em ơi, sao em lại đưa các con bỏ anh mà đi. Giờ một mình anh biết sống sao đây! Sao em lại dại dột thế, anh có lỗi lầm gì thì em cứ nói chứ tại sao lại cùng các con chết đau đớn vậy em!”, anh Chương gào khóc. “Thời gian gần đây, vợ thường hay tâm sự chuyện chết chóc, nói sau này khi chết nhớ chôn gần con, ai ngờ đó là sự thật” - anh Chương nghẹn ngào.

Anh Chương, chồng chị Diệu như người mất hồn trước nỗi đau quá lớn

“Con dại quá con ơi! mẹ đau đớn quá con ơi! Các cháu số phận ngắn ngủi quá cháu ơi!”, nước mắt người mẹ sau hai ngày tuôi rơi dường như đã cạn, không thể gượng dậy, bà nằm soài đau đớn. Còn người mẹ chồng thì: “Gia đình má làm gì nên tội, thằng Chương làm gì nên tội mà con nghĩ quẩn thế hả con!”.

Bà Hiền, khóc thương con dâu và hai cháu nội

“Sáng 24-3, kỷ niệm ngày Giải phóng Quảng Nam, nhà trường cho nghỉ, Diệu không đi dạy mà đưa hai con lên viếng hương nghĩa trang liệt sỹ của xã cùng giáo viên của trường. Thế mà chiều lại xảy ra chuyện quá đau lòng. Trường mất đi một giáo viên giỏi, mẫu mực” - cô Nguyễn Thị Lành, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Tam Lãnh chảy dài hàng lệ khi đến chung tay lo hậu sự…

Những ngày qua, ngoài người thân, xóm làng thì chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục đào tạo, các đoàn thể của huyện Phú Ninh cũng về chia sẻ nỗi đau của gia đình. Phòng Giáo dục đào tạo huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, UBND xã Tam Lãnh hỗ trợ 10 triệu đồng, các đoàn thể và người dân quyên góp hàng chục triệu đồng để lo tang ma cho ba mẹ con vắn số.

Sáng 26-3, Cơ quan điều tra Công an Quảng Nam có kết luận sơ bộ việc chị Diệu cột hai tay con tự tử tại hồ Phú Ninh. Theo đó, khoảng 15 giờ 30 chiều 24-3, chị Diệu chở hai con là Mai Thị Thảo My (SN 2010) và Mai Gia Huy (SN 2012) về nhà ngoại chơi. Đến khoảng 17 giờ, gia đình chưa thấy chị Diệu về nên cùng hàng xóm đi tìm.

Ông Đỗ Quang Trung (SN 1965, ngụ thôn Long Sơn, xã Tam Đại, Phú Ninh), nhân chứng đầu tiên chứng kiến sự việc cho biết, lúc 15 giờ 30 ông có mặt tại tại đèo Đám Cỏ (hồ Phú Ninh, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Tam Dân và Tam Lãnh) nhưng chưa thấy gì, đến 16 giờ ông Trung thấy xe của ai đó để ở bên bờ hồ. Trên bờ, khi phát hiện dép, áo khoác, ngoài ra còn thấy vỏ bao bánh vứt vương vãi và một số chiếc bánh còn sót lại…

Nghi ngờ có người nhảy xuống hồ tự tử nên ông Trung báo cho mọi người, cùng lúc đó gia đình chị Diệu đi tìm nên dùng ghe chèo quanh lòng hồ và phát hiện xác chị Diệu cùng hai cháu My, Huy.

Theo kết quả khám nghiệm của Công an Quảng Nam, tay phải của chị Diệu được cột vào tay trái của cháu My và cháu Huy bằng dây vải, cổ tay của hai cháu bé còn in vết hằn, ngoài ra toàn thân không phát hiện dấu vết nghi vấn.

Ông Trung chỉ nơi phát hiện xác mẹ con Diệu
Người dân và chính quyền lo tang đám cho mẹ con chị Diệu
Thi thể ba mẹ con đã được khâm liệm
Nhiều người đau xót khóc thương cho mẹ con chị Diệu
Bức thư của chị Diệu gửi cho chồng trước đó
Ảnh cưới vợ chồng chị Diệu

Hai cháu Thảo My và Gia Huy dễ thương, đáng yêu là vậy, mà chỉ một phút bồng bột, quẫn trí của người mẹ trẻ khiến người thân không bao giờ còn thấy được nụ cười của hai bé

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại