"Nó mua sắt làm chuồng cọp chống trộm, ai ngờ chết cả nhà thế này"

Minh Lý |

"Đứng nhìn xác em cháy đen được cuộn trong chăn đưa lên xe cứu thương mà đau đớn quá. Mới chiều qua, nó còn chạy ra chợ khoe với chúng tôi vừa đi khám thai về...", người nhà nạn nhân rớt nước mắt kể với phóng viên.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vụ cháy kinh hoàng cướp đi sinh mạng của cả 6 người trong một gia đình ở số nhà 14/136 Nguyễn Đức Cảnh rạng sáng nay (29/12) thực sự là nỗi ám ảnh khôn nguôi cho người dân phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Có mặt tại hiện trường từ khoảng 6h sáng, phóng viên chứng kiến một khung cảnh đau thương chưa từng thấy.

Không riêng gì người thân, nhiều cán bộ cảnh sát, lực lượng chức năng đã không kìm được cảm xúc khi nhìn thi thể 6 người co quắp, cháy đen, biến dạng nằm bên nhau.

Các nạn nhân gồm cụ ông Nguyễn Thúy Điều, SN 1932; cụ bà Lưu Thị Phượng, SN 1933; vợ chồng người con trai là Nguyễn Quang Vinh, SN 1968 và con dâu là Nguyễn Thị Kiều, SN 1970; hai cháu trai Nguyễn Quang Minh, SN 1995, hiện đang là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Nguyễn Thành Trung, SN 2002 đang là học sinh lớp 7 trường THCS Trần Phú.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh rể của chị Kiều đau đớn nói: "Sáng nay, khoảng 6 giờ tôi có nhận được tin từ đứa em họ báo, cả nhà em Kiều bị cháy.

Vội phi xe máy vào trong bệnh viện Việt Tiệp với hy vọng em còn được cứu chữa, ai ngờ nghe tin cả nhà chết hết rồi.

Tôi bàng hoàng, bỏ cả xe ở bệnh viện, chạy vội về đầu ngõ 136 Nguyễn Đức Cảnh nhưng lúc này cảnh sát bảo vệ hiện trường và làm nhiệm vụ đưa thi thể ra ngoài nên tôi không vào được.

Đứng nhìn xác em cháy đen được cuộn trong chăn đưa lên xe cứu thương mà đau đớn quá.

Mới chiều qua, nó còn chạy ra chợ khoe với chúng tôi vừa đi khám thai về. Ai ngờ…chuyện lại xảy ra đau lòng như thế này".

Người anh rể cho biết thêm, vào sáng sớm nay, một người chị em con bác, con cậu với chị Kiều là người được nạn nhân gọi điện thoại đầu tiên, nhưng lúc đó đã tắt máy đi ngủ nên không biết.

Khoảng 5h31 phút khi tỉnh dậy mở điện thoại ra thấy báo cuộc gọi nhỡ nên chị vội vàng gọi lại nhưng không liên lạc được nữa.

"Đúng lúc đó, có người hàng xóm gọi tới báo tin cả nhà Kiều đang cháy rụi. Tất cả mọi thành viên đều đang mắc kẹt trong đó, khả năng không cứu được.

Hoảng hốt, Hương gọi ngay cho anh em phía ngoại báo tin dữ nên chúng tôi mới hay", anh rể của chị Kiều cho biết.

6 xe cứu thương lần lượt chở 6 thi thể nạn nhân đến nhà tang lễ
6 xe cứu thương lần lượt chở 6 thi thể nạn nhân đến nhà tang lễ

Chị Nguyễn Thị Bích Nga, 51 tuổi - chị gái nạn nhân Nguyễn Quang Vinh kể trong nước mắt: "Ngày nào tôi cũng qua nhà vợ chồng nó để chăm mẹ già đang ốm liệt.

Mới ngày hôm qua, cả nhà còn trò chuyện vui vẻ kể về lần này mà Kiều sinh con gái sẽ mừng lắm.

Tội nghiệp cho 2 đứa cháu, chúng nó ngoan ngoãn, học giỏi lắm.

Ngày thường, thằng Minh (con trai lớn chị Kiều) ở lại ký túc xá sinh viên của trường Đại học Hàng hải nhưng ngày hôm qua là chủ nhật nên nó tranh thủ về thăm nhà. Giờ thì theo ông bà, cha mẹ mà đi rồi".

Chị Nga đang thông báo tin dữ cho người thân ở xa
Chị Nga đang thông báo tin dữ cho người thân ở xa

Chị Nga cho biết thêm: "Có lẽ cả gia đình cũng sẽ không chết thảm thế này nếu có lối thoát được ra ngoài.

Thấy trong năm, có đôi lần trộm đạo trèo vào nhà phía sau nhà nên nó mua sắt về rào chuồng cọp chống trộm. Ai ngờ... chết cả nhà như thế này!".

Toàn bộ căn nhà đã bị cháy rụi, trơ cả khung sắt.
Toàn bộ căn nhà đã bị cháy rụi, trơ cả khung sắt.

Về điều tra vụ cháy, lực lượng chức năng đánh giá nhiều khả năng nguyên nhân cháy do chập điện mô tơ của máy may để trong nhà chị Kiều.

Từ đó, lửa bén vào vải và gây cháy, làm sập toàn bộ sàn gỗ tầng 2, nơi cả gia đình tập trung ngủ dẫn đến chết ngạt, không thoát được ra ngoài.

Được biết, trong quá trình cứu cháy, 2 chiến sĩ của Sở cảnh sát PCCC trong quá trình cứu cháy đã bị ngạt khí và cấp cứu sang sang BV Việt Tiệp. Đến chiều nay, tình hình sức khỏe của 2 chiến sĩ cũng đã dần hồi phục.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Bình - PCT UBND TP Hải Phòng chia sẻ: "Cái đau đớn nhất trong vụ cháy này là chúng ta không cứu được một ai".

Trước nỗi mất mát quá lớn này, ông Bình đã chỉ đạo lãnh đạo quận Lê Chân cùng các đơn vị, lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc giúp đỡ, hỗ trợ gia đình lo tang lễ, hậu sự.

Theo đó, phía quận Lê Chân đã trích từ nguồn ngân sách hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.

Phía Hội chữ thập đỏ của quận hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Ngoài ra, phía gia đình bị cháy sẽ được hỗ trợ thêm 6 triệu đồng theo quy định.

Vào trưa nay, BGH trường THCS Trần Phú cũng đã gửi tới gia đình học sinh Nguyễn Thành Trung (con útcủa chị Kiều, anh Vinh) số tiền 10 triệu đồng quyên góp từ tập thể nhà trường để hỗ trợ gia đình lo mai táng.

Ngay chiều nay, 14 giờ quận sẽ triệu tập các trưởng phòng ban thuộc quận cùng các chủ tịch, trưởng phường họp triển khai công tác phòng chống cháy nổ trong khu dân cư.

Chiều nay, 17 giờ 30, tang lễ 6 nạn nhân sẽ được người thân và chính quyền quận Lê Chân cử hành tại Nhà tang lễ Hải quân (đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, Hải Phòng).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại