Những cô sinh viên đổi đời từ “tay vịn” (kỳ 2)

kimngan |

(Soha.vn) - Dấn thân vào nghề “tay vịn”, cô sinh viên trường nghệ thuật Hồng Nhung đã hai lần phá thai. Cô đau đớn, tủi nhục…

Cô gái chân quê học giỏi

Là sinh viên năm nhất của một trường nghệ thuật nổi tiếng ở Hà Nội, Hồng Nhung được thầy cô, bạn bè quý mến, ngưỡng mộ không chỉ bởi nét đẹp của cô gái Thái Nguyên cộng với chiếc răng khểnh duyên dáng và giọng nói nhẹ nhàng, mà còn ở sự tự tin hăng hái phát biểu, chăm chỉ học tập.

Và Nhung được thầy cô, bạn bè tin tưởng giao cho chức vụ lớp phó kiêm thủ quỹ của lớp. Năng nổ trong công việc ở lớp, hàng ngày Nhung cặm cụi lên thư viện đọc sách và mượn sách chuyên ngành để “nuôi” hoài bão năm thứ 3, thứ 4 nghiên cứu khoa học. Nhung tự hứa, mình không thể cả đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” được mà phải học để nuôi sống bản thân.

Nỗ lực được đền đáp khi kết thúc học kỳ 1 năm nhất, Hồng Nhung trở thành người có số điểm tổng kết cao nhất khóa của khoa. Nhung vỡ òa hạnh phúc khi báo tin cho bố mẹ ở quê. Bởi đó là niềm mong mỏi lớn lao của người bố, người mẹ làm nông khi có con học tập ở thủ đô.

'Chân dài cặp với đại gia'

Học giỏi, xinh gái lại được anh chàng đại gia đẹp trai tán tỉnh, tiếng vang của Nhung trong trường lại xa hơn. Bạn bè trong trường lại ngưỡng mộ Nhung hơn. Nhận lời yêu chàng đại gia đi SH sau một tháng. Từ khi yêu chàng, Nhung bắt đầu lơ là việc học, dành nhiều thời gian hơn cho việc đi chơi.

Những cô sinh viên đổi đời từ “tay vịn” (kỳ 2) 1
Để trang trải cuộc sống, Hồng Nhung cặp kè với đại gia và tin tưởng trao cái "ngàn vàng" cho hắn. (ảnh minh họa).
Nhung được chàng đại gia kể về gia đình, rồi bố làm quan chức nhà nước, có hai ngôi nhà ở thủ đô, mình chàng sở hữu một ngôi nhà 5 tầng. Chàng hứa đủ mọi điều về tương lai của Nhung: sau khi cưới sẽ đưa cô về đó sống, kiếm một công việc tốt cho Nhung và sẽ đưa bố mẹ, em trai Nhung lên Hà Nội ở chung cư đắt tiền.

Những lời yêu, lời hứa như rót mật vào tai, tình yêu của họ trở nên mặn nồng hơn, rồi Nhung trao cái quý giá cho chàng, và nghĩ chắc chẳng bao giờ chàng bỏ mình, mình sẽ quấn quýt lấy chàng đến suốt cuộc đời.

Nhưng đâu ai ngờ, gia đình bắt chàng đi du học sau khi Nhung đang là sinh viên năm hai. Khi chàng đi, chàng vẫn hứa đủ thứ với Nhung, chàng bảo Nhung phải giữ liên lạc thường xuyên, đợi chàng về. Ngày chàng đi, Nhung không dám đưa tiễn, chỉ ở phòng khóc vì thương nhớ, bởi Nhung biết lý do chàng phải đi du học vì gia đình chàng không muốn chàng gặp Nhung nữa.

Lúc đầu, sang được 1 tuần, chàng liên tục gọi điện về cho Nhung, chat qua facebook. Rồi 2 tháng sau chàng ít gọi điện với Nhung, cũng ít “online” facebook hơn với lý do chàng bận học. Không muốn làm phiền, sợ ảnh hưởng đến việc học của chàng nên Nhung không dám nhắn tin mà chỉ thường xuyên ngó facebook chàng viết những lời yêu thương.

Ba tháng trôi qua, đến tháng thứ 4, chàng bắt đầu bặt vô âm tín. Nhung sốt ruột gọi điện thì số không còn tồn tại và không thấy chàng cập nhật tình hình trên facebook nữa.

Nhung lo lắng, buồn, đợi chờ. Những trạng thái đó khiến Nhung trở nên tiều tụy, gầy xộc đi. Việc học ở trên trường dường như Nhung chỉ đến ngồi rồi về, không còn để tâm đến học hành. Vì thế mà kết quả học tập ngày càng sa sút.

Nghề “tay vịn” giúp em kiếm tiền triệu

Trong một bữa tối chán chường, Nhung theo mấy đứa bạn đi hát hò ở một quán karaoke gần phòng trọ của mình để phần nào với đi nỗi nhớ chàng.

Thấy quán karaoke treo biển tuyển nhân viên, có đứa bạn rủ Nhung nộp đơn vào làm cùng. Nhung đồng ý với công việc thường ngày là dẫn khách từ tầng 1 lên cầu thang máy rồi dẫn vào phòng với mức lương 1,5 triệu/ 1 tháng làm ca tối từ 7h đến 11h30 đêm. Đôi khi thiếu nhân viên phục vụ, Nhung cũng bị yêu cầu vào ngồi cùng khách.

Ban đầu, cô định nghỉ việc, nhưng anh chủ quán nói rằng: “Em là con gái lớn rồi, em có đủ khả năng kiếm tiền, đừng làm bố mẹ khổ nữa”. Nghĩ đến bố mẹ Nhung đã quyết tâm tiếp tục công việc và nghĩ mình chỉ dừng đúng lúc.

Nhưng trước sức quyến rũ của tiền bo hàng đêm, Nhung đã quên đi bản thân và lời hứa với bố mẹ. Số tiền một tháng Nhung nhận được lên tới con số mà cô nghĩ rằng học xong đại học chưa chắc đã kiếm được một nửa số tiền đó. Nhung bắt đầu tiêu rủng rỉnh, gửi về cho bố mẹ và sắm Iphone, quần áo…

Những cô sinh viên đổi đời từ “tay vịn” (kỳ 2) 2
Dấn thân vào nghề "tay vịn", cô sinh viên năm 3 Hồng Nhung đã phải nạo phá thai hai lần. Và hoài bão nghiên cứu khoa học bị bỏ dở...
Rồi dần già, không chỉ làm "tay vịn" cho khách ở quán, Nhung thỉnh thoảng còn đi nhà nghỉ với khách. Dấn thân vào con đường “tay vịn” sâu hơn, Nhung đã phải nạo thai hai lần do không cẩn thận. Mỗi lần đó, Nhung phải chịu đau đớn mấy tháng liền, và những tháng đó Nhung chỉ làm “tay vịn” thôi.

Sau này, Nhung quen được một đại gia U45 tuổi đáng tuổi bố mình. Lúc đầu còn gọi chú cháu, nhưng sau lần “mây mưa” đầu tiên, chú trở thành người tình của Nhung và được “chú” người yêu đưa đi những chỗ sang hơn mà lần trước người yêu mình đưa đi.

Rồi Nhung trở thành “hàng hóa” riêng của vị đại gia đó. Ông bắt Nhung phải nghỉ làm ở quán karaoke, ông sẽ bao tất cả cuộc sống của Nhung. Vì là đại gia trẻ, chưa vợ nên Nhung đồng ý và không sợ bị đánh ghen.

Hằng ngày, sau giờ học ông ta đậu ô tô xịn ngay trước cổng trường để đón Nhung về nhà. Nhung vẫn thường nói dối bạn bè đó là chú họ. Căn phòng thuê ở với đứa bạn dần dần chỉ để cho đứa bạn ở, Nhung chỉ ghé thăm khi cần thiết như nộp tiền nhà…

Nghỉ hè năm thứ hai, Nhung bảo với bố mẹ ở lại làm thêm không về quê. Hè đó, Nhung lại dính bầu. Cái thai đã 3 tháng, Nhung không thể phá thêm lần nữa vì như thế Nhung không thể sinh con được nữa.

Tin Nhung có bầu đến tai bố mẹ ở quê. Như sét đánh bên tai, bố mẹ Nhung vội vàng bắt xe lên Hà Nội đón con về trong nước mắt, tủi nhục. Vậy là cuộc tình với “chú người yêu”, với đại gia, với nghề “tay vịn” đã kết thúc. Nhung đau đớn khi hoài bão làm nghiên cứu…đã mãi không còn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại