Những cảnh sát biển xa gia đình, giữ yên biển ngày xuân

Đông Hà |

Khi mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Tết, đoàn viên cùng gia đình, những chiến sĩ cảnh sát biển lại xa gia đình, lên đường làm nhiệm vụ chấp pháp, giữ bình yên cho biển đảo quê hương.

Tất cả họ đều xác định “nhiệm vụ là mệnh lệnh của trái tim”.

Buổi chia tay gia đình của Đại úy Nguyễn Tất Hùng (33 tuổi, trưởng ngành cơ điện tàu CSB 9001, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3) thật đầm ấm với những láng giềng, người thân và cả đồng đội đến kín nhà.

Căn nhà của Đại úy Hùng trong một con hẻm sâu ở đường Đô Lương, P.11, TP Vũng Tàu đầy ắp tiếng cười rộn rã như thể anh vừa đi xa về chứ không phải ngày mai anh sẽ cùng tàu ra biển.

Cậu con trai hơn 3 tuổi của anh cứ chạy lăng xăng khắp nhà, thi thoảng lại đến ngồi vào lòng bố.

Tàu CSB 9001 cùng đại úy Hùng vừa về bờ được một tuần, nay lại hướng mũi thẳng tiến ra biển Đông trong những ngày giáp tết.

Đây là cái tết thứ hai đại úy Hùng đón xuân trên tàu cùng đồng đội ở biển trong vòng ba năm nay.

“Ngày tết ai cũng muốn ở nhà cùng gia đình, vợ con nhưng vì nhiệm vụ, vì chủ quyền của Tổ quốc, tôi luôn sẵn sàng lên đường ra biển”, Đại úy Hùng tâm sự.

Anh Hùng cho biết đón tết trên tàu cùng anh em, đồng đội trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc rất thiêng liêng và đầy ý nghĩa.

Trước hết, là cảm xúc của người con đất Việt được đón năm mới trên vùng phên giậu của Tổ quốc.

Đó là niềm tự hào của người lính cảnh sát biển được canh giữ biển đảo của quê hương.

Là vợ của lính biển, chị Đặng Thị Cương (vợ Đại úy Hùng) đã quen với việc chồng đi công tác dài ngày.

“Ngày tết vợ chồng ai cũng muốn đoàn tụ. Nhưng anh ấy xa nhà là vì công tác, là vì nhiệm vụ quan trọng nên dù có nhớ chồng, có tủi một chút, tôi cũng cố gắng vượt qua”, chị Cương tâm sự.

Nói về hậu phương của mình, Đại úy Hùng khẳng định đi công tác dài ngày nhưng anh rất yên tâm vì đã có bà xã đảm đang, lo chu toàn việc nhà, nuôi dạy con.

Ngoài ra, còn có đồng đội, chỉ huy trong đơn vị cũng luôn thăm hỏi, động viên chị trong những ngày tết.

Còn có cả gia đình vợ luôn ở bên đỡ đần cho chị nên anh càng an tâm, tập trung nhiệm vụ.

Thượng úy Bùi Văn Thắng, chính trị viên tàu CSB 9001, cho biết trước khi tàu lên đường làm nhiệm vụ, chỉ huy tàu và đơn vị đã giao nhiệm vụ cho anh em, đồng thời quan tâm, giúp đỡ những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, những đồng đội lần đầu tiên đón tết xa gia đình.

Bản thân Thượng úy Thắng từ năm 2010 đến nay đã ăn ba cái tết ngoài biển.

Để có cái tết ấm cúng, đầy đủ như trong đất liền, đơn vị và tàu đã chuẩn bị đầy đủ vật phẩm ngày xuân như: Bánh chưng, kẹo, mứt, thịt heo, hoa quả…

Dù con Thượng úy Thắng mới 21 tháng tuổi, họ hàng bên ngoại không có ai ở Vũng Tàu nhưng anh cũng như đồng đội luôn xác định “nhiệm vụ là mệnh lệnh của trái tim” và mình luôn là người xây dựng ý chí quyết tâm cho bản thân và anh em trong tàu.

Tàu CSB 9001 xuất bến từ Vũng Tàu, thẳng tiến ra biển Đông để canh trực, giữ bình yên cho biển đảo ngày xuân - Ảnh: Đ.Hà
Giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 trước giờ xuất phát - Ảnh: Đ.Hà

Đại tá Đỗ Hồng Đó, chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết để tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ trực tết sắp xếp việc gia đình, kế hoạch đi biển trực tết đã được bộ tư lệnh lên từ trước hàng tháng.

Đại tá Đó cũng cho hay không chỉ có đơn vị và quân đội luôn chia sẻ với người lính cảnh sát biển trực biển ngày tết mà các tổ chức khác cũng luôn động viên kịp thời.

Dịp tết năm nay, Hội Chữ thập đỏ VN tặng 50 triệu đồng cho mỗi tàu trực.

Ngoài tiêu chuẩn chung, những tàu trực tết còn được Bộ tư lệnh vùng trích quỹ để anh em sắm thêm mâm ngũ quả ngày tết và các vật phẩm khác.

Trước khi xuất bến, đơn vị đều có quà, đồng thời tổ chức cho anh em vui chơi. Tivi, dàn karaoke trên tàu đi trực đều được chuẩn bị đầy đủ.

Những ngày tết, đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Tư lệnh Cảnh sát biển VN, chỉ huy vùng, sẽ điện thoại chúc tết cán bộ, chiến sĩ tàu trực ngoài biển và cả ở bờ.

“Tất cả anh em, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển dù canh trực ngoài khơi xa hay trong bờ vào ngày tết đều xác định tốt tinh thần, ý chí quyết tâm cao. Có nhiệm vụ là lên đường ngay”, Đại tá Đó khẳng định.

Vì những chiến công xuất sắc trong công tác, nhất là trong đợt đấu tranh với việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Hoàng Sa, năm 2014 anh Nguyễn Tất Hùng được phong quân hàm trước niên hạn một năm và được bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại