Nhà trọ "hành" sinh viên

camnhung |

Ngoài việc phải oằn lưng trả những khoản phí vô lý, sinh viên còn phải đối diện với cách hành xử o ép của chủ nhà trọ.

Mỗi lần nấu cơm trả 2.000 đồng và chỉ được nấu một lần trong ngày, sạc điện thoại trả 1.000 đồng/lần, dùng máy tính trả 30.000 đồng/tháng… Đó là những khoản thu “có một không hai” tại một nhà trọ trên đường Trần Quang Diệu, quận 3.

Thu tiền điện “quái gở”

Vừa ở được một tháng tại nhà trọ trên, T., sinh viên (SV) ĐH Mở TP.HCM, phải bỏ luôn một tháng tiền cọc 350.000 đồng để dọn đi nơi khác vì không chịu nổi cách tính tiền lạ lùng của chủ nhà. T. cho biết phòng ở của T. chỉ là một cái giường cho hai người với giá 700.000 đồng/tháng.

Ngoài tiền phòng và tiền nước sinh hoạt, mỗi tháng T. phải đóng 20.000 đồng tiền bóng điện (bóng chữ U ngay giường và điện nhà vệ sinh), 30.000 đồng/laptop, 20.000 đồng tiền quạt, 30.000 đồng/nồi cơm điện, 1.000 đồng/lần sạc điện thoại... “Khi mới tiếp xúc, bà chủ chỉ cho xem chỗ ở và nói tiền điện là 3.500 đồng/kWh, nước chia theo đầu người và được nấu ăn. Đến lúc ký hợp đồng, trong đó mới ghi rõ “xài điện cái nào đóng tiền cái đó”.

Chưa hết, 23 giờ đêm SV còn thức học bài thì chủ nhà bắt tắt đèn. Tất cả ổ điện bà chủ bọc rất kín và kiểm tra thường xuyên để người khác không xài lén được. Tính ra mọi sinh hoạt như ăn, ngủ, học, tiếp khách… chỉ gói gọn trong “nửa cái giường” mà tất cả các khoản nộp là hơn 500.000 đồng/người/tháng” - T. cho biết.

Các ổ điện trong phòng trọ đều bị bao kín như thế này và trên đó có dòng chữ “cấm mở, vi phạm phạt 100.000 đồng”. Ảnh: HA

Cùng ở nhà trọ này, CV - SV năm ba ĐH Sài Gòn cũng bức xúc: “Bà chủ giữ nồi cơm điện vì không cho nấu ăn trong phòng riêng. Mỗi ngày tụi em chỉ được cắm điện nấu cơm một lần nhưng cũng không được nấu quá nhiều gạo vì tốn điện. Hễ sạc pin điện thoại và laptop thì phải mang xuống chỗ của bà chủ, khi nào xong mới được đem lên xài. Những thứ như bàn ủi, bình cắm nước, laptop, điện thoại… dùng thường xuyên mà quy định như thế gây bất tiện quá”.

Đòi nhà lúc nửa đêm

Cũng từ chuyện đóng tiền nhà trọ mà TĐ (SV Trường ĐH KHTN TP.HCM) ở nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1) gặp hoàn cảnh hết sức “éo le” khi bị chủ nhà đuổi ra khỏi phòng trọ vào lúc nửa đêm.

Đ. cho biết căn nhà này vốn được chủ nhà trọ thuê lại của người khác để kinh doanh. Mỗi SV thuê nhà phải trả 550.000 đồng/tháng kèm một tháng tiền đặt cọc. Thời gian gần đây, nhà trọ có nhiều bất ổn nên Đ. quyết định ở hết tháng 11 sẽ dọn đi. Đ. báo với chủ nhà và xin lấy tiền đặt cọc bù vào tiền nhà khi hết hạn.

Thế nhưng, chủ nhà không những không đồng ý mà buộc Đ. phải dọn đồ và rời khỏi phòng trọ ngay. Cảm thấy cách giải quyết trên không hợp lý, vả lại chưa thể tìm được chỗ ở mới nên tối hôm đó Đ. vẫn về phòng ngủ bình thường. Không ngờ nửa đêm, chủ nhà lên quát mắng, yêu cầu Đ. phải lập tức dọn đi. “Chủ nhà dọa nếu em không đi ngay trong đêm sẽ mang đồ đạc của em vứt ra ngoài” - Đ. kể.

Theo HÀ AN - SONG HỒ

TT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại