Người từ nơi đầu sóng

"Chúng tôi không sợ dù họ có tàu to, súng lớn. Tôi có niềm tin vào cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta", anh Sơn nói.

Những ngày qua, hàng chục triệu con tim Việt luôn dõi theo tin tức, hình ảnh của lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam và ngư dân ta ngoài vùng biển nơi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Cũng như bao người dân Việt, chúng tôi luôn dõi theo hình ảnh của những người đang ở nơi đầu sóng, đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

Và thật bất ngờ, tôi đã có may mắn được gặp gỡ, trò chuyện với một người vừa từ nơi đầu sóng trở về- anh tên là Phạm Minh Sơn, Phó chi đội trưởng Chi đội Kiểm ngư 3, Chi cục Kiểm ngư Vùng 2, Đà Nẵng. Anh là một trong 19 gương mặt điển hình được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam”. Điều đặc biệt xúc động là Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần này đã kịp thời biểu dương và tôn vinh những chiến sĩ Cảnh sát biển, cán bộ kiểm ngư và bà con ngư dân, những người đã có hành động dũng cảm, mưu trí, kiên trì bám biển đấu tranh bảo vệ thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Anh Phạm Minh Sơn.

Anh Phạm Minh Sơn.

Nước da anh đen sạm, đậm nắng gió của biển cả. Vừa gặp, Sơn nói ngay: Tôi nghĩ vinh dự này không chỉ của cá nhân tôi mà của tất cả anh em Kiểm ngư đang bám trụ ngoài hiện trường đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Những đóng góp nhỏ bé của tôi và lực lượng Kiểm ngư đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận càng tạo cho tôi trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Những lúc khó khăn, căng thẳng, thậm chí là hiểm nguy ở trên biển, anh và các anh em Kiểm ngư khác có bao giờ nao núng? Tôi hỏi. Ngay lập tức Phạm Minh Sơn khẳng định: Nếu nao núng, không có bản lĩnh, thì anh em chúng tôi sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng hạn như đồng chí Nguyễn Lương Điền, mặc dù vợ mới sinh con được 2-3 ngày nhưng vẫn lên đường làm nhiệm vụ. Ngay cả những đồng chí bị thương, sau khi được cứu chữa, băng bó, vẫn xin ở lại làm nhiệm vụ. Trước thái độ hung hăng của các tàu Trung Quốc, anh em vẫn hết sức kiềm chế không để mắc mưu họ. Để thực hiện được điều này, tôi phải giải thích cho anh em trong đội trên các tàu hiểu. Khi họ hiểu, đồng thuận, họ sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sơn cho biết, tàu của họ to, hiện đại, còn tàu của chúng tôi nhỏ. Vì thế, anh em chúng tôi phải bình tĩnh xử lý trước các hành vi đâm va, dùng vòi rồng tấn công vào tàu ta để hạn chế bị hư hỏng tàu. Có những lúc 2-3 chiếc tàu Trung Quốc cùng đâm thẳng vào tàu Việt Nam. Tàu của chúng tôi đã tránh được đòn chết người này khiến đôi lúc tàu của họ tự đâm vào nhau. Thậm chí, có những lúc chúng tôi buộc phải lùi máy đột ngột (tàu lùi về phía sau) vừa tránh bị va chạm vừa không để tàu Trung Quốc kiếm cớ, vu khống lực lượng của ta.

Thế còn chuyện bảo vệ ngư dân? Tôi tiếp tục đưa ra câu hỏi. Sơn trả lời: Hiện công tác phối hợp giữa ngư dân và lực lượng kiểm ngư rất chặt chẽ để bảo vệ bà con khi đánh bắt thủy sản trên biển. Ngược lại, ngư dân cũng hỗ trợ, cung cấp thông tin cho lực lượng Kiểm ngư về tình hình trên biển, để chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trao đổi thêm với Phạm Minh Sơn, chúng tôi được biết, ngay từ khi học cấp 3 Sơn đã thường xuống các tàu cá của ngư dân đánh cá ven biển. Thế rồi tình yêu biển cứ lớn dần trong anh. Để thực hiện tình yêu này, Sơn đã thi vào Trường Đại học Nha Trang với chuyên ngành hàng hải. Và đến khi lực lượng Kiểm ngư được thành lập, anh đã gia nhập lực lượng từ những ngày đầu. Thời gian đầu công việc cũng gây cho anh không ít bỡ ngỡ, khó khăn. Nhưng với ý chí cầu tiến, chịu khó học hỏi, Phạm Minh Sơn dần dần vững vàng trong nghề.

Sơn tâm sự với tôi bằng giọng nói chắc nịch của người con vùng biển miền Trung chịu quen nắng, gió, thiên tai: Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển của chúng ta có thể còn rất dài nhưng chúng tôi luôn đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam. Chúng tôi không sợ dù họ có tàu to, súng lớn. Tôi có niềm tin vào cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta. Anh em kiểm ngư viên trên tàu và cả ngư dân vẫn động viên chia sẻ, giúp đỡ nhau. Ở đất liền, hội phụ nữ, đoàn thể, chính quyền địa phương vẫn thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ gia đình các kiểm ngư viên. Điều này càng khiến các chúng tôi yên tâm làm nhiệm vụ hơn.

Đưa bàn tay chai sạn, gân guốc bắt chặt tay tôi trước lúc chia tay, Phạm Minh Sơn nói nhỏ: Biển và Bờ cùng đoàn kết, thống nhất để bảo vệ vững chắc chủ quyền nhé anh!

Vâng! Khi Biển và Bờ thành khối thống nhất đoàn kết thì không thế lực nào có thể xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại