Người thân khóc nghẹn bên linh cữu trung tá vụ rơi trực thăng

Ngọc Tú |

Chiều 31/1, lễ truy điệu và an táng trung tá Lê Hồng Quân đã được diễn ra trọng thể tại quê nhà ở TX Cửa Lò (Nghệ An). Gia đình, người thân nghẹn ngào bên linh cữu người sĩ quan.

Đúng 16h chiều 31/1, linh cữu chiến sĩ Trung tá Lê Hồng Quân (sĩ quan đã hy sinh trong vụ rơi trực thăng ở TP.HCM vào ngày 28/1) đã di chuyển về tới quê nhà ở phường Nghi Thu (T.x Cửa Lò, Nghệ An).

Đúng 16h chiều 31/1, linh cữu trung tá Lê Hồng Quân (sĩ quan đã hy sinh trong vụ rơi trực thăng ở TP.HCM vào ngày 28/1) đã di chuyển về tới quê nhà ở phường Nghi Thu (TX Cửa Lò, Nghệ An).

Dù thời tiết mưa lạnh nhưng hàng trăm người dân và gia đình, người thân vẫn ùa ra 2 bên đường để đón thi thể Quân về với đất mẹ.

Dù thời tiết mưa lạnh nhưng hàng trăm người dân và gia đình, người thân vẫn ùa ra hai bên đường để đón thi thể trung tá Quân về với đất mẹ.

Trước đó, từ đầu giờ chiều, ngôi nhà ông Lê Văn Tiến (bố trung tá Quân), đã chật kín người thân, hàng xóm, đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương đến chia sẻ nỗi đau thương, mất mát.

Do sức khỏe yếu nên ông Tiến cùng chị Nguyễn Thị Hiền (vợ chiến sĩ Quân) cùng cô con gái Lê Hồng Phương (7 tuổi) đã di chuyển về quê nhà trước bằng máy bay mà không thể theo hành trình đưa thi thể chồng bằng ô tô được.

Do sức khỏe yếu nên ông Tiến cùng chị Nguyễn Thị Hiền (vợ trung tá Quân) và cô con gái đã di chuyển về quê nhà trước bằng máy bay mà không thể theo hành trình đưa thi thể chồng bằng ô tô được.

Nhìn thấy linh cữu chiến sĩ Quân, người thân ùa ra cố bấu víu nhưng không được. Tiếng khóc than, ai oán khiến cả 1 vùng tang tóc bi thương.

Nhìn thấy linh cữu trung tá Quân, người thân ùa ra cố bấu víu nhưng không được.

16h30’ Lễ truy điệu chiến sĩ Quân đã được diễn ra trọng thể với sự tham gia của lãnh đạo Binh chủng phòng không không quân, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Trung đoàn 917, Sư đoàn 370.

16h30 phút, lễ truy điệu trung tá Quân đã được diễn ra trọng thể với sự tham gia của lãnh đạo Binh chủng phòng không không quân, Bộ tư lệnh Quân khu 4, tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Trung đoàn 917...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo Bộ ban ngành đã gửi vòng khoa kính viếng hương hồn Trung tá Lê Hồng Quân tại lễ truy điệu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo Bộ ban ngành đã gửi vòng hoa viếng hương hồn trung tá Lê Hồng Quân tại lễ truy điệu.

“Con ơi! Răng con bỏ bố mẹ, bỏ vợ con mà đi rồi. Giờ mẹ biết sống thế nào đây. Mới mấy ngày trước con còn gọi điện hứa sẽ về mà răng con đi luôn rồi”, bà Lê Thị Huệ (mẹ chiến sĩ Quân) khóc nghẹn.

“Con ơi! Sao con bỏ bố mẹ, bỏ vợ con mà đi rồi. Giờ mẹ biết sống thế nào đây. Mới mấy ngày trước con còn gọi điện hứa sẽ về mà sao con đi luôn rồi”, bà Lê Thị Huệ (mẹ trung tá Quân) đau đớn.

Bên linh cữu người chồng, chị Nguyễn Thị Hiền (vợ trung tá Quân) nắm chặt đứa con gái Lê Hồng Phương (7 tuổi) mà khóc vật vã. Đau buồn, cộng với việc mấy ngày không ngủ khiến chị Hiền thêm kiệt quệ.

Bên linh cữu người chồng, chị Hiền (vợ trung tá Quân) nắm chặt tay con gái Lê Hồng Phương (7 tuổi) khóc vật vã. Đau buồn, cộng với việc mấy ngày không ngủ khiến chị Hiền thêm kiệt quệ.

Đứng bên linh cữu người chồng, chị Đinh Thị Hiền (vợ trung tá Quân) ôm đứa con gái Lê Hồng Phương (7 tuổi) vào lòng mà khóc vật vã. Đau buồng, cộng với việc mấy ngày qua không ngủ khiến chị Hiền thêm kiệt quệ.

"Anh nói đi làm mấy ngày rồi về với mẹ con em mà anh đi mãi...", chị Hiền khóc nghẹn.

Quân ơi! Con mãi là niềm tự hào của quê hương, của gia đình. Mọi người sẽ nhớ về con. Mong con an nghỉ nơi chín suối”, ông Lê Văn Tiến nghẹn ngào khóc trong lễ truy điệu người con trai xấu số.
"Quân ơi! Con mãi là niềm tự hào của quê hương, của gia đình. Mọi người sẽ nhớ về con. Mong con an nghỉ nơi chín suối”, ông Lê Văn Tiến nghẹn ngào khóc trong lễ truy điệu người con trai xấu số.
Đúng 17h30 phút, lễ truy điệu kết thúc, thi thể chiến sĩ Quân được di chuyển về nghĩa trang tại quê nhà để an táng. Hàng trăm người thân, gia đình lặng lẽ bước theo tiễn đưa thi thể người chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 17h30 phút, lễ truy điệu kết thúc, thi thể trung tá Quân được di chuyển về nghĩa trang tại quê nhà để an táng. Hàng trăm người thân, gia đình lặng lẽ bước theo tiễn đưa thi thể người chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 17h30 phút, lễ truy điệu kết thúc, thi thể chiến sĩ Quân được di chuyển về nghĩa trang tại quê nhà để an táng. Hàng trăm người thân, gia đình lặng lẽ bước theo tiễn đưa thi thể người chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh cữu trung tá Quân được an táng tại nghĩa trang địa phương.

Người thân, gia đình đau buồn trước sự ra đi đột ngột của trung tá Quân.

Chị Nguyễn Thị Hiền đau đớn.

Đáng thương hơn cả là hình ảnh cháu bé Lê Hồng Phương (7 tuổi) đeo vành khăn tang trắng nghẹn ngòa khóc trong đám tang người cha khiến những người có mặt không cầm nổi nước mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại