Người Sài Gòn miễn phí trà đá cho dân nghèo

Theo Infonet |

Trời Sài Gòn sau Tết nắng nóng oi bức, khó chịu. Những người lao động nghèo, bán vé số, bác xe ôm… mát lòng với “nước uống miễn phí, kính mời” trên các con phố.

Thời gian gần đây, trên nhiều con đường như 3/2, Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu,… các bình trà đá miễn phí xuất hiện ngày càng nhiều. Hình ảnh đẹp này trở nên quen thuộc với người dân Sài thành.

Những người làm việc nhỏ nhưng thiết thực hàng ngày ấy đủ mọi tầng lớp, từ ông hiệu trưởng, cô nhân viên công ty, chủ cửa hàng, cho đến đến người bán thuốc lá, nước giải khát ven đường.

Những lao động nghèo đối với họ vài nghìn trà đá uống hàng ngày cũng là chi phí lớn, nên nước uống miễn phí là "giải pháp" rất hay.

Những người giải tỏa cơn khát ở bình nước miễn phí là dân lượm ve chai, bán vé số, xe ôm, chú bé đánh giày, lao công… Họ có thể dùng cốc uống hoặc rót vào chai riêng của mình để uống dần.

Nhân viên trường ngoại ngữ Dương Minh 2, đường 3/2, Q.10, cho biết thầy hiệu trưởng hàng ngày bỏ chi phí mua nước, đá để phục vụ miễn phí chứ không với mục đích gì hết.

Còn chị Tuyền, làm việc ở viện thẩm mỹ Hùng Vương trên đường 3/2, hàng ngày vẫn đặt nước đóng bình đem đến trước công ty để cho người qua đường uống.

Với chị, tuy không làm được việc gì lớn cho xã hội nhưng thấy nhiều người nghèo ghé vào uống nước giải tỏa cơn khát là chị thấy ấm lòng.

Nhiều người đi đường thấy khát cũng có thể dừng xe ghé uống. Chủ cửa hàng in ấn ở ngã 6 Cộng Hòa, P.2,Q.3, cho biết bình nước của cửa hàng để cho khách và người qua đường dùng đã hơn một năm, ngày nhiều nhất là 2 bình trà đá lớn.

Chị Lê Thị Hồng, quê Đăk Lăk, thuê nhà ở đường Nguyễn Tiểu La, Q.10, bán nước ngọt ở đường 3/2, chia sẻ thấy nhiều người lao động và người đi đường hỏi mua trà đá uống nhưng chị không bán.

Chị nghĩ, tuy mình nghèo nhưng nếu bán thêm trà đá thì cũng chẳng lời được bao nhiêu, nên chị để bình nước đá miễn phí cho mọi người, ngày nắng nóng thì hết 2 - 3 bình.

Nhiều người uống xong cảm ơn rối tít, chị cảm thấy rất vui. Đôi khi cũng có người uống xong họ gửi chị ít tiền để chị mua trà pha cho mọi người uống.

“Có lần một ông đi xe hơi ghé mua thuốc, thấy trà đá ngon quá nên uống một cốc. Tiền dư mua thuốc ông ấy gửi lại và nhờ tôi mua trà để mọi người cùng dùng”, chị Hồng kể.

Nhiều người nói để bình trà đá miễn phí như thế thì làm sao bán được các loại nước giải khát khác, nhưng chị nói không để ý đến chuyện đó. Dù là miễn phí, nhưng nước và đá trong bình rất vệ sinh.

Trẻ em đi học qua cũng có thể tự rót cho mình một cốc nước mát.

Nhà chờ xe buýt trên đường Lý Thái Tổ, Q.3 cũng có trà đá miễn phí phục vụ khách trong lúc chờ xe và người qua đường. Cụ Xuân, 80 tuổi, bán thuốc lá ở nhà chờ xe buýt này, chia sẻ: "Lâu nay đứa cháu nấu nước pha trà, thêm đá đưa ra đây để mọi người uống, nó chỉ muốn làm phước giúp mọi người thôi".

Cô Phan Thị Xuyến, quê An Giang, làm nghề nhặt ve chai, thấy bình trà đá miễn phí mát lạnh trên đường 3/2 nên lấy chai nước rót đầy để dành.

Gạt mồ hôi, cô nói: “Sáng sớm đi nhặt ve chai, tôi đã thủ một chai nước nhưng trời nắng ra mồ hôi nhiều nên uống hết rồi.

Thấy bình trà đá miễn phí bên đường vừa mát vừa sạch sẽ mừng quá, chứ nếu ngày nào cũng mua nước thì cũng tốn lắm, 2.000 - 3.000 đồng đối với những người lao động như chúng tôi lớn lắm đó”.

Đến gần cuối ngày, một bình nước được dùng gần hết, người uống phải nghiêng bình lại để rót.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại