Người phụ nữ bị chồng bỏ vì... "không chịu ngủ"

Y.Dương |

Bị mất ngủ từ năm 25 tuổi, đến nay đã ở tuổi 55, người đàn bà ấy vẫn không thể nào ngủ được.

30 năm nay, bà Đinh Thị Anh (55 tuổi, trú tại thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) chỉ mong muốn có thể nhắm mắt ngủ như bao người bình thường khác.

Theo thông tin trên tờ Nông nghiệp Việt Nam, năm 22 tuổi, bà Anh mang bầu đẻ được bé trai kháu khỉnh, nhưng chẳng may cháu bé đã qua đời khi mới 4 tháng tuổi.

Sau đó, năm 25 tuổi, bà Anh sinh được thêm một bé gái. Từ đó, người phụ nữ này bắt đầu mắc chứng khó ngủ.

Tình trạng "đêm cũng như ngày" này cứ kéo dài khiến vợ chồng bà Anh vô cùng lo sợ. Đêm đêm, cứ thấy người vợ của mình thức trắng, chồng bà đâm ra hoảng và ông đã mang chăn ra ngủ riêng.

"Ba năm sau khi tui phát bệnh thì ổng bỏ vô Nam sống, mấy chục năm nay không về. Thỉnh thoảng ổng có gửi thư, điện thoại về thăm con Hiếu chứ không liên lạc với tui. Tui cũng không trách chi ổng cả, ở với tui ai mà chịu nổi", nguồn trên thuật lại lời bà Anh.

Bà Anh. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Tờ Công an TP.HCM cho hay, trước đây không có điện, những lúc mọi người chìm trong giấc ngủ, bà chẳng biết làm gì. Hiện tại, nhà có chiếc tivi nhỏ nên bà Anh cũng có thứ để xem.

Bà bảo, đi bệnh viện thì không có tiền, bà cũng uống thuốc nhiều nơi mà vẫn không tài nào ngủ được.

"Có khi bà uống một lúc 3, 4 viên thuốc ngủ nhưng cũng chẳng có tác dụng. Nghe bảo uống rượu sẽ ngủ được, bà cũng mua về uống cho say nhưng cũng không ngủ được", tờ Công an Đà Nẵng viết.

Cũng theo nguồn trên, có khi một, hai giờ sáng, người đàn bà này đã ra đường tập thể dục để giết thời gian. Hàng xóm ban đầu thấy vậy ai cũng sợ hãi nhưng lâu dần thành quen.

Theo báo giới trong nước, hiện tại, con gái của bà Anh đã đi lấy chồng, bà vò võ chăm sóc mẹ già trong căn nhà nhỏ. Nhiều năm qua, nhiều người từ các nơi đã kéo tới chỉ để được diện kiến người đàn bà mấy chục năm không ngủ này.

Ai hỏi bà cũng bày tỏ ước muốn duy nhất là có thể được ngủ ngon lành.

Phó Giám đốc BV tâm thần Đà Nẵng
bác sĩ Trần Văn Mau
Hiện trong y văn thế giới chỉ nói bệnh lý mất ngủ thông thường chứ việc lí giải vì sao mất ngủ hàng chục năm thì chưa có một lý giải nào một cách khoa học, chính xác. Nếu bệnh nhân mất ngủ mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe thì không cần can thiệp, còn nếu mất ngủ kèm theo bệnh lí, cơ thể suy nhược thì phải can thiệp. (Theo Công an TP.HCM)

Hàng loạt "dị nhân không ngủ"

Ông Thái Ngọc, sống tại Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã có khoảng hơn 40 năm không ngủ.

 

Theo tờ Đất Việt, một ngày 24 tiếng của ông Ngọc gồm: Sáng ra ruộng vườn, tối về ngồi nghe đài, xem tivi, uống rượu, khuya xuống làm người canh đêm.

Bà Trần Thị Cảnh, 47 tuổi, ở QL 1A, thị trấn Phú Long, Bình Thuận cũng đã có hơn 20 năm không ngủ. 

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại