Nghi vấn bỏ thuốc mê đột nhập phòng trọ, cướp tài sản

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Sau khi tỉnh dậy, anh Cao Minh Chiến tá hỏa khi phát hiện đồ đạc trong nhà mình đã bị kẻ gian lấy sạch.

Sự việc xảy ra vào ngày 30/1 tại dãy nhà trọ số 34, ngõ 155, đường Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi thức dậy, anh Cao Minh Chiến, phóng viên thuộc một tòa soạn báo ở Hà Nội, hốt hoảng khi phát hiện toàn bộ tài sản trong phòng trọ của mình bị mất trộm.

Theo lời anh Chiến: “Vào khoảng 6h45 ngày 30/1, như thường lệ tôi vẫn thường hẹn giờ để dậy đi làm.

Lúc thức dậy tôi tá hỏa phát hiện cửa phòng mình mở toang, ổ khóa phòng mình bị vứt lại ở khoảng sân trước dãy nhà trọ, tất cả đồ đạc đã không cánh mà bay”.

Toàn bộ đồ đạc của anh Chiến sau một đêm đã bị khoắng sạch.
Toàn bộ đồ đạc của anh Chiến sau một đêm đã bị khoắng sạch.

Giật mình dậy kiểm tra kỹ trong phòng, anh Chiến hoảng hốt phát hiện toàn bộ dụng cụ tác nghiệp gồm 1 máy tính xách tay 2 máy ảnh gồm máy ảnh chuyên và kỹ thuật số… biến mất.

Ngoài ra, kẻ gian còn lấy đi 1 điện thoại cảm ứng, tiền mặt và một số giấy tờ khác của anh Chiến tổng giá trị thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Theo lời anh Chiến, trước khi đi ngủ anh đã khóa cửa phía trong bằng ổ khóa. Khoảng thời gian kẻ gian đột nhập vào khoảng 2-6h sáng, nhiều khả năng kẻ gian đã đánh thuốc mê vì kẻ gian còn tìm pin của chiếc máy tính để ở giường lắp vào máy trong khi anh Chiến ngủ say và không hề biết có chuyện gì.

Sau khi tỉnh dậy, anh Chiến đã được trình báo sự việc tới công an phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy). Cơ quan này đã cử cán bộ xuống hiện trường để ghi nhận sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại