Nghị lực phi thường của ngư dân tật nguyền quyết bám biển

Tấn Tài |

(Soha.vn) - Ngư dân Huỳnh Minh Khánh ở làng chài Sơn Trà (Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi) tuy bị tất nguyền nhưng vẫn quyết tâm bám biển mưa sinh. Nghị lực phi thường của anh khiến bao người cảm phục.

Tán gia bại sản vì tai nạn

Ngư dân Huỳnh Minh Khánh (50 tuổi) ở làng chài Sơn Trà, Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi trước kia vốn là một thợ lặn giỏi, một ngư dân dày dặn kinh nghiệm nhưng sau tai nạn trong lần đi lặn ở đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam năm 2003 anh bị teo cơ, hai chân bị liệt phải nằm bất động một chỗ.

Trước kia, kinh tế gia đình anh Khánh được xếp vào hàng khá giả nhưng sau khi anh gặp nạn phải nằm viện gần một năm thì mọi tài sản có giá trị trong nhà phải bán sạch để lo chạy chữa. Lúc anh Khánh bị nạn, 2 con trai lớn đang học lớp 9 và lớp 7 phải bỏ dở việc học để đi làm phụ giúp gia đình qua cơn hoạn nạn.

Nghị lực phi thường của ngư dân bị tật nguyền

Kể về những lúc khó khăn anh Khánh rưng rưng: "Nếu như tôi khỏe mạnh thì hai đứa con trai lớn đâu phải nghỉ học mà đến nay cũng đã được đi học đại học hoặc cao đẳng như bạn bè đồng trang lứa. Nghĩ cũng tội và thương tụi nó".

Lúc bị thương nặng phải nằm bất động ở nhà, anh rất chán nản và bi quan. Đã có lúc anh nghĩ quẩn "mình thân tàn ma dại, bệnh tật thế này sống chỉ làm khổ vợ con nên chết đi cho rồi" . Khi vợ con đi vắng anh lấy dây thắt cổ tự vẫn nhưng rất may khi đó con anh đi về phát hiện sớm.

"Vợ biết mình tự tử buồn lắm bà nói 'vợ chồng có thủy có chung, anh bị thế này đâu ai muốn vì vậy anh phải cố gắng sống. Anh làm không được thì cố gắng tập luyện cho sức khỏe ngày một tốt hơn để hướng dẫn con nó đi biển'", anh Khánh chia sẻ.

Quyết tâm làm lại từ đầu

Sự khuyên nhủ, động viên của vợ con và người thân dần giúp anh thay đổi suy nghĩ. Hàng ngày, anh dựa vào hai cây xà tập đi để sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Ngày nào cũng vậy bất kỳ trời nắng hay mưa anh Khánh đều kiên trì tập luyện khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Sau hơn 3 năm kiên trì tập luyện, anh Khánh đã có thể tự mình dùng nạng đi lại được. Khi đó, anh Khánh rất vui và tiếp tục tập luyện thêm để có thể cùng con trai ra biển, hướng dẫn các con cách giăng lưới bắt cá.

"Ngày đầu chống nạng đi ra thúng, khi leo lên thúng mình bị té liên tục", anh Khánh chia sẻ. Và như thế hàng ngày cứ 3 giờ chiều là anh Khánh chống nạn cùng con ra biển đánh bắt cá, tôm. Đi cùng con được 2 năm, anh đã quen dần nên quyết định tách ra một mình một thúng.

Nghị lực phi thường của ngư dân bị tật nguyền

Anh Khánh đang trèo lên thúng để đi đánh bắt cá.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Khánh tỏ rõ sự phấn khởi: "Cũng nhờ ơn trời, đến nay sức khỏe của tôi vẫn tốt nên ẫn có thể đi biển đánh bắt cá kiếm được năm bảy chục chi tiêu qua ngày". Đến nay, gia đình anh đã trả được hơn một nửa số nợ ngoài ra còn tích cóp được một khonghèo ản tiền để sang sửa lại căn nhà cũ cứ trời mưa là dột.

Anh nói tiếp: "Giờ nghĩ lại cũng mừng, mình vẫn sống có ích cho gia đình và xã hội. Thằng con nhỏ của tôi nay đã học lớp 5 rồi, tội nghiệp mình khó nhưng nó học cũng được, 5 năm liền đều đạt học sinh khá giỏi đấy".

Đang trò chuyện với chúng tôi, anh Khánh chợt nhớ đã đến giờ phải ra biển mưu sinh. Hai tay anh chống nạng vội vã đi về phía biển, người ngư dân tật nguyền bước những bước chậm rãi nhưng vô cùng vững chãi...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại