Nghe "máy bay bà già" kể chuyện cưa cẩm "phi công trẻ"

Minh Anh |

(Soha.vn) - Không phải lúc nào các chàng phi công trẻ cũng là người chủ động "bắn hạ" "máy bay bà già".

Năm nay, tôi 32 tuổi. Mọi người xung quanh xếp tôi vào danh sách những người phụ nữ giỏi giang và thành đạt. Nhan sắc của tôi cũng thuộc vào loại đủ dùng chả thế mà từ hồi đi học đến khi đi làm có không ít người nhọc công theo đuổi tôi.

Trước kia tôi vốn chỉ biết cắm đầu vào học và học. Sau khi ra trường lại chỉ mải mê theo đuổi sự nghiệp nên không mấy để ý đến chuyện yêu đương. Cũng vì thế mà đến giờ tôi có đủ mọi thứ duy chỉ chưa có chồng.

Mẹ tôi vô cùng lo lắng còn tôi thì lại rất vô tư. Trước đây, tôi đã từng quan niệm rằng phụ nữ hiện đại phải khẳng định được vị trí của mình trong xã hội.

Tôi lại sẵn là một người hiếu thắng nên đã lên kế hoạch chi tiết để cưa cẩm bằng được Quân.

Những người đàn ông kiên trì theo đuổi một người phụ nữ khi họ đã ở cái tuổi 32 có mấy loại sau hoặc là cũng mải mê sự nghiệp hoặc là vì dở hơi mà không lấy được vợ hoặc là có biến cố gì đó trong hôn nhân. Cả ba kiểu trên thực sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi khi phải tiếp xúc.

Nhìn bạn bè cùng lứa đều đã yên bề gia thất, con bế còn bồng thực lòng tôi cũng có đôi chút sốt ruột. Nhưng điều quan trọng là tôi không tìm thấy chút cảm xúc nào ở những người đàn ông thành đạt và giàu có đang vây quanh mình.

Thế rồi một ngày tôi cũng bị tiếng sét ái tình đánh trúng đầu. Ấy là khi tôi gặp Quân nhân viên mới của công ty, một chàng trai trẻ măng vừa ra trường với dáng vẻ thư sinh và gương mặt búng ra sữa.

Quân làm việc rất chăm chỉ, lúc nào cũng một điều dạ hai điều vâng nên các chị cùng phòng đều quý mến. Còn tôi ngoài quý mến còn có tình cảm đặc biệt với Quân.

Trái tim của một bà già ngoài ba mươi bất chợt rung rinh khi nhìn thấy nụ cười hiền khô, khi được nghe giọng nói nhẹ nhàng của cậu đồng nghiệp trẻ hơn mình gần chục tuổi. Tôi biết rằng mình đã chính thức "trúng bùa" của chàng phi công trẻ dễ thương này.

Khi yêu thực sự người ta thường trở nên dũng cảm hơn gấp nhiều lần. Những lời đàm tiếu của thiên hạ về chuyện tình "phi công trẻ" và "máy bay bà già" không hề có ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi lại sẵn là một người hiếu thắng nên đã lên kế hoạch chi tiết để cưa cẩm bằng được Quân.

Vì là đồng nghiệp nên số điện thoại, nick YM, facebook của Quân tôi đều có hết.Tuy nhiên, ban đầu tôi tuyệt nhiên không buôn dưa lê với đối phương trong giờ làm việc vì dù sao cũng cần xây dựng hình tượng một người phụ nữ chỉn chu, nghiêm chỉnh trong mắt đối phương.

Quân hôm nào cũng ở lại công ty làm việc rất muộn và vì thế mà tôi cũng thay đổi khung giờ làm của mình. Tôi ở lại làm tới tối muộn và không quên mua sẵn rất nhiều đồ ăn vặt. Khi thì bát mì tôm úp vội ở văn phòng, khi thì cốc milo pha nóng hổi... tôi dành cho Quân những sự quan tâm đầy ấm áp.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Quân trở nên thân thiết với tôi hơn. Hai chúng tôi đã bắt đầu gạt bỏ những quy tắc thường ngày sang một bên và mải mê buôn dưa với nhau mọi lúc mọi nơi.

Quân kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về gia đình về cả những mối tình thời sinh viên trong sáng. Trước những vấp váp hay sự cố trong công việc, cậu đều nhờ tôi tư vấn. Và đương nhiên tôi luôn tỏ ra là một "quân sư quạt mo" xuất sắc.

Để chắc chắn các em trẻ tuổi không thể hớp được hồn của người mình yêu, tôi chủ động đi những nước cờ tiếp theo. Cuối tuần, tôi rủ Quân đi cà phê hay lê la hàng quán vỉa hè cùng nhau...

Rồi trong chuyến đi phượt Hà Giang cùng mọi người trong công ty tôi đã ra đòn quyết định. Tôi nói lời yêu Quân không rụt rè, không e thẹn mà chỉ hơi đỏ mặt... Quân tủm tỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

Sau chuyến đi ấy, tôi và Quân đã chính thức thành một đôi, chúng tôi cuống cuồng để yêu nhau. Sự dũng cảm và cả cái đầu thông minh đã giúp tôi tìm thấy tình yêu thực sự trong đời ở cái tuổi 32.

Nhiều người vẫn hay bàn tán, chê bai chuyện tình của tôi với Quân. Nhưng tôi mặc kệ vì thiên hạ có bao giờ hết chuyện. Quan trọng là tôi và người yêu của mình thấy hạnh phúc là được.

Bi kịch khó tin của trai bao sinh viên

Rao bán "kinh nghiệm tình trường" trên các web sex, sẵn sàng “say yes” với tình một đêm, G. tự biến mình thành “call boy” chuyên nghiệp.

Từ chàng sinh viên thư sinh trở thành trai bao chính hiệu

Minh nhận được rất nhiều từ tình cảm đến vật chất từ những người tình già...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại