Nghệ An: 2 người tử vong vì nắng nóng

Ngọc Tú |

Danh tính hai người nông dân xấu số là Nguyễn Văn Liễu (51 tuổi, trú xóm 10) và bà Nguyễn Thị An (60 tuổi, trú tại xóm 9).

Sáng 3/6, bà Võ Thị Kiều Oanh - Y sĩ Trạm y tế xã Nghi Thạch (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra 2 trường hợp tử vong khi đi làm đồng do nắng nóng.

Danh tính hai người nông dân xấu số là Nguyễn Văn Liễu (51 tuổi, trú xóm 10) và bà Nguyễn Thị An (60 tuổi, trú tại xóm 9).

Ngồi buồn rầu bên bàn thờ của vợ mình, ông Nguyễn Duy Lạc (65 tuổi, chồng bà An) kể lại, vào sáng 31/5, vợ ông đi làm cỏ 1 mình ngoài đồng lúa cách nhà khoảng 3km.

Ông Nguyễn Duy Lạc (chồng bà An) vẫn chưa hết đau buồn sau sự việc vừa xảy ra.
Ông Nguyễn Duy Lạc (chồng bà An) vẫn chưa hết đau buồn sau sự việc vừa xảy ra.

Khoảng 9h30’ cùng ngày, gia đình ông Lạc bất ngờ nhận được tin báo bà An bị ngất xỉu ngoài ruộng vì quá nắng. Nhận được tin, ông Lạc cùng mọi người chạy ra đồng tìm thì thấy vợ mình đang nằm bất tỉnh ở ruộng.

Ngay lập tức, ông Lạc cùng người thân gọi xe và đưa bà An đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do bị ngất xỉu 1 thời gian lâu ở nắng nóng nên bà An đã không qua khỏi.

Cũng theo ông Lạc, nửa tháng qua ở xã rất nắng nóng và oi bức. Hôm sự việc xảy ra, bà An đã bị ngất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ trước đó.

“Khi tôi và các con chạy ra tìm thì bà nhà tôi đã ngất xỉu từ trước đó lâu rồi. Tôi vội gọi xe đưa bà ấy đi cấp cứu mà không kịp nữa”, ông Lạc đau buồn.

Bàn thờ và di ảnh bà An.
Bàn thờ và di ảnh bà An.

Được biết, trước đó hơn 1 tuần, bà An có đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên kết quả cho thấy cơ thể vẫn bình thường và không có bệnh tật gì.

Sáng nay 3/6, gia đình ông Lạc cùng người thân đã làm lễ an táng bà An theo phong tục địa phương.

Khi người dân ở xã Nghi Thạch chưa hết bàng hoàng thì đến sáng 1/6, 1 trường hợp tương tự cũng xảy ra trên địa bàn xã khiến nhiều người thêm lo lắng và có phần sợ hãi.

Theo ông Nguyễn Văn Chuyên - anh trai của ông Nguyễn Văn Liễu (51 tuổi) cho biết, khoảng 3h sáng 1/6, em trai ông vác cày ra đồng cày lạc cùng với người thân.

Ông Nguyễn Văn Chuyên - Anh trai nạn nhân Liễu kể lại sự việc cho PV.
Ông Nguyễn Văn Chuyên - Anh trai nạn nhân Liễu kể lại sự việc cho PV.

Tuy nhiên vừa làm được 2 đường cày, ông Liễu bất ngờ thấy choáng váng trong đầu nên đi vào trong bờ ruộng để nghỉ ngơi.

Một lát sau khi tỉnh táo lại, ông Liễu tiếp tục ra để làm thì cày bất ngờ bị gãy. Vì đang dở việc nên ông Liễu tiếp tục đi mượn cày về ra ruộng làm tiếp.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, đang cày giữa đồng nắng nóng, ông Liễu tiếp tục bị ngất xỉu.

Phát hiện sự việc trên, người thân đã đưa ông vào trạm y tế xã để sơ cứu nhưng lúc này ông Liễu đã bất tỉnh và không còn thấy mạch đập. Gia đình tức tốc đưa ông Liễu đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Chiều ngày 2/6, gia đình đã làm lễ an táng cho ông Liễu theo phong tục địa phương.
Chiều ngày 2/6, gia đình đã làm lễ an táng cho ông Liễu theo phong tục địa phương.

Cũng theo bà Võ Thị Kiều Oanh - Y sĩ Trạm y tế xã Nghi Thạch thì cả 2 trường hợp trên tử vong trên đều có biểu hiện của việc say nắng, chóng mặt dẫn đến ngất xỉu và tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại