Ngân hàng Liên Việt không cho lại BV Ung thư Đà Nẵng 37,2 tỷ

Hoàng Đan |

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, kết thúc cuộc họp chiều 9/10, phía Ngân hàng Liên Việt vẫn quyết định sẽ không cho lại bệnh viện Ung thư Đà Nẵng số tiền 37,2 tỷ đồng.

Chiều 9/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để "xin" lại 37,2 tỷ đồng.

Đây là số tiền mà đơn vị này tài trợ cho bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, nhưng bị ông Trịnh Lương Trân (nguyên Giám đốc bệnh viện) trả lại.

Trao đổi với chúng tôi, Bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, buổi làm việc bắt đầu từ 14 giờ và kết thúc lúc 16 giờ 45 phút.

Theo bà Yến, tại buổi làm việc này, sau khi nghe phát biểu của lãnh đạo thành phố trình bày về nhu cầu, ông Sơn, Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên Việt đã thống nhất sẽ vẫn tiếp tục làm công tác từ thiện, hỗ trợ cho TP Đà Nẵng.

"Với số tiền 37,2 tỷ đồng thì bây giờ ngân hàng để phục vụ cho từ thiện, xã hội, nhưng y tế thì không còn nữa mà thay vào đó, sẽ xây dựng trường học cho một địa phương ở thành phố Đà Nẵng", bà Yến nói.

Cũng theo bà Yến, về địa điểm cụ thể xây trường sẽ do ngân hàng tiến hành khảo sát và quyết định.

Bà Yến cũng cho biết thêm, trong buổi làm việc không đề cập đến các vấn đề xung quanh tiền lãi gửi của số tiền trên và lý do trả lại tiền.

Còn đại diện Ngân hàng Liên Việt cho biết, tại buổi họp, ngân hàng đã thông báo rõ sẽ không trả lại số tiền trên cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng mà sẽ giúp xây một trường học ở địa phương này.

Trên website của ngân hàng, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị, bày tỏ quan điểm, nếu Bệnh viện Ung thư không sử dụng số tiền trên thì chuyển lại để ngân hàng thực hiện hoạt động từ thiện theo ý nguyện của ông Nguyễn Bá Thanh.

"Bây giờ, bệnh viện đã trả lại tiền và ngân hàng cũng đã trao đổi với ông Nguyễn Bá Cảnh (con trai ông Thanh) là sẽ dùng để xây trường học. Chúng tôi thống nhất là sau giỗ đầu của ông Nguyễn Bá Thanh sẽ khởi công", ông Hưởng khẳng định.

Lý giải về việc tự ý chuyển tiền trả lại cho ngân hàng khi chưa có ý kiến chỉ đạo của TP Đà Nẵng, ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (cũ) cho biết:

"Sau khi thành phố ký quyết định chuyển đổi, chúng tôi đã trực tiếp chuyển số tiền trên (37,2 tỷ đồng) về Sở Tài chính, nhưng do bị “ách” không chuyển được nên đành chuyển trả lại cho ngân hàng.

Ngày 30/8 là ngày tôi hết trách nhiệm rồi nên tôi phải giải quyết những việc còn tồn tại. Trong đó, có khoản tiền 37 tỷ đồng.

Đây là khoản tiền lớn, cứ để nó lơ lửng như vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm, nhưng chuyển không được về Sở Tài chính nên đành trả lại, chứ ngày hôm sau thì tôi đã hết trách nhiệm, tôi không có quyền giữ tài khoản hay ký tá quyết định bất kỳ điều gì”.

Cũng theo ông Trân, việc ông ký duyệt trả lại khoản tiền 37,2 tỷ đồng không phải tự cá nhân ông quyết định, mà đã tham vấn ý kiến của bà Lê Thị Hường (Khi đó là Chủ tịch Hồi đồng thành viên bệnh viện).

Hơn nữa, theo vị này, bên ngân hàng bưu điện Liên Việt đã có văn bản yêu cầu bệnh viện nếu không sử dụng số tiền thì trả cho họ.

"Tôi không điên mà tự nhiên mang ngần ấy tiền đi trả", ông quả quyết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại