Nạn nhân vụ lật xe khách đi đám cưới: “Tôi tưởng tôi chết rồi!”

Ngọc Tú |

“Đang mơ màng ngủ, tôi nhìn ra phía trước thì thấy xe đi dần sang bên trái đường. Nhìn lên thấy tài xế như ngủ gật", 1 nạn nhân nói.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 5h sáng 29/11, tại đường đoạn qua địa bàn xóm 10, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An) đã xảy ra 1 vụ lật xe kinh hoàng khiến 1 người bị chết và nhiều người khác bị thương nặng.

Tài xế điều khiển chiếc xe là Nguyễn Văn Cảnh (30 tuổi, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa), chở theo 34 người của công ty CPTM Đông Dương đi đám cưới 1 công nhân trong công ty ở tại huyện Đô Lương (Nghệ An).

Video các nạn nhân vụ lật xe được cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV, ông Trần Đình Thông - Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc, người trực tiếp chỉ đạo việc cứu người bị nạn cho biết, nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức điều động người đến hỗ trợ giải cứu nạn nhân.

Cũng theo ông Thông, đã có khoảng 100 người gồm công an, cán bộ y tế và người dân cùng 3 xe cứu thương, 1 xe cẩu đến hiện trường tham gia cứu hộ.

Vụ tai nạn đã khiến anh Triệu Văn Quang bị thương ở tai và đa chấn thương ở người, tay chân.
Vụ tai nạn đã khiến anh Triệu Văn Quang bị thương ở tai và đa chấn thương ở người, tay chân.

“Chúng tôi phải đập vỡ kính, cắt cửa xe để kéo những người mắc kẹt bên trong ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tài xế xe chỉ bị xây xát ở tay và đã đến trình diện tại công an huyện. Chúng tôi đang tạm giữ người này để lấy lời khai điều tra vụ việc", ông Thông cho hay.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chiếc xe khách này đã bị mất lái chạy loạng choạng 1 quãng rồi lao sang bên trái đường đâm gãy cọc tiêu, trượt chừng 30m trước khi lật ngửa dưới ruộng (Sâu so với mặt đường hơn 3m - PV).

19 trong tổng ố 34 người gặp nạn được đưa vào bệnh viện đa khoa 115 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

19 trong tổng số 34 người gặp nạn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa 115 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Vụ tai nạn đã khiến anh Hoàng Văn Quế (22 tuổi, trú Bình Giang, Lạng Sơn) từ vong. Hơn 30 người khác bị mắc kẹt trong xe và đa chấn thương.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, anh Triệu Văn Quang (32 tuổi, trú tại xã Thuận Hòa, Bình Gia, TP Lạng Sơn) kể lại, anh cùng 33 đồng nghiệp đi đám cưới ở Nghệ An, xuất phát từ Lạng Sơn từ 20h tối 28/11.

Khoảng 5h sáng, khi anh đang ngủ say thì bất ngờ chiếc xe mất lái, chạy loạng choạng trên đường.

Vừa mở mắt ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe đã lăn nhiều vòng khiến anh Quang ngã lộn nhào, đè lên nhiều hành khách khác.

Anh Triệu Văn Quang chưa hết bàng hoàng au vụ tai nạn.
Anh Triệu Văn Quang chưa hết bàng hoàng au vụ tai nạn.

Sau ít phút định thần lại, anh đã lần mò trong xe, kéo các nạn nhân bị mắc kẹt cùng thoát ra ngoài. Vụ tai nạn đã khiến anh bị rách ở tai, đa chấn thương ở người, chân, tay.

“Tôi ngồi ở ghế cuối, lúc đó đang mơ màng ngủ thì thấy xe loạng quạng, rung lên. Tôi tỉnh dậy thì xe lật xuống rồi. Cũng may tôi chỉ bị thương nhẹ”, anh Quang vẫn chưa hết sợ hãi nói.

Vụ tai nạn khiến chị Lang Thị Kim bị gãy tay, đa chấn thương ở người.
Vụ tai nạn khiến chị Lang Thị Kim bị gãy tay, đa chấn thương ở người.

Không may mắn như anh Quang, chị Lang Thị Kim (24 tuổi, trú tại xã Nhạc Kỳ, Văn Lãng, Lạng Sơn) sau vụ tai nạn đã bị gãy cánh tay trái, người bị đa chấn thương.

Nằm trên giường cấp cứu, chị Kim bàng hoàng nói: “Tôi và mọi người đang ngủ, thì bất ngờ thấy chiếc xe lộn vòng làm tôi ngã lộn nhào trong xe. Cánh tay tôi bị đè và va đập nên bị gãy. Vào bệnh viện tôi mới biết mình vẫn sống”.

Ngồi trên chiếc giường cấp cứu với khuôn mặt đau đớn, vụ tai nạn đã làm anh Đoàn Văn Dinh (SN 1988, trú tại Lạng Sơn) bị thương nặng ở đầu gối, chân và trên người.

Anh Đoàn Văn Dinh bị thương nặng ở đầu gối, chân và trên người.
Anh Đoàn Văn Dinh bị thương nặng ở đầu gối, chân và trên người.

“Lúc đó tôi đang cầm điện thoại, chợt nhìn lên thấy xe đi dần sang bên trái đường.

Tôi nhìn sang thì thấy tài xế kiểu gì như ngủ gật, tôi không kịp làm gì, chỉ hét lên rồi thấy xe lật xuống. Kinh hoàng quá”, anh Dinh chia sẻ.

Cũng theo anh Dinh, đoàn của anh đi cưới 1 đồng nghiệp ở huyện Đô Lương với 2 xe khách chở người. Xe của anh đi trước và không may bị gặp nạn.

anh Triệu Văn Vân (SN 1983): Tôi đang ngủ tỉnh dậy thì thấy xe lăn lộn vòng, người rơi lộn nhào cùng mấy người khác. Tôi tưởng tôi chết rồi.

Anh Triệu Văn Vân (SN 1983): "Tôi đang ngủ tỉnh dậy thì thấy xe lăn lộn vòng, người rơi lộn nhào cùng mấy người khác. Tôi tưởng tôi chết rồi."

Hiện công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ tài xế lái xe khách gây tai nạn lấy lời khai để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại