Nạn nhân “đắp chiếu” sống lại ở Hải Dương hiện ra sao?

Diệu Linh |

Anh B. - nạn nhân trong vụ tai nạn, sống lại sau khi bị đắp chiếu, cúng cơm được Bệnh viện Hải Dương chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương.

Ngày 3.3, nguồn tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, nạn nhân B. trong vụ "sống lại sau khi bị đắp chiếu, cúng cơm" ở Hải Dương đã được phẫu thuật cắt 1 tay trái, xử lý các vết thương nặng tuy nhiên do đa chấn thương nên bệnh nhân vẫn còn phải theo dõi, tiên lượng khá nặng.

Nguồn tin này cho biết, bệnh nhân B. được Bệnh viện Hải Dương chuyển đến vào chiều hôm qua (2.3) trong tình trạng hôn mê.

Hồ sơ cho thấy bệnh nhân bị tai nạn nặng, được đưa vào bệnh viện Hải Dương cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Hải Dương đã cấp cứu, truyền máu. Nhưng bệnh nhân quá nặng nên đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Chẩn đoán cho thấy, bệnh nhân B. bị đa chấn thương, chấn thương sọ, chấn thương hàm mặt, các chi dập nát.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã phẫu thuật cắt bỏ tay trái, còn hai chân cũng tổn thương nặng nhưng vẫn tiếp tục được điều trị, hy vọng có thể bảo tồn được.

Hiện bệnh nhân đã được đưa xuống phòng hồi tỉnh. Tiên lượng nặng, còn phải tiếp tục theo dõi mới có thể đưa ra kết luận chính xác.

Trước đó báo chí đưa tin khoảng 12h30 trưa 2.3, trên quốc lộ 37 đoạn qua xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Điều hi hữu đã xảy ra đó là người đàn ông sau khi gặp nạn nằm bất động, người thân tưởng anh đã chết nên đắp chiếu lên người, 30 phút sau, người này bất ngờ cựa quậy, tỉnh lại, nên được đưa đi cấp cứu.

Người đàn ông được xác định tên là B. (31 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) điều khiển xe máy Jupiter đi ăn cỗ về.

Khi đi đến đoạn đầu làng An Xá, đoạn gần cây xăng Quốc Tuấn thì gặp hai xe cùng chiều đang vượt lên theo hướng về TP Hải Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại