Nạn nhân cưa đầu đạn nổ, đứt lìa cánh tay đã tử vong

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân trong vụ cưa nổ đầu đạn, đứt lìa cánh tay đã tử vong.

Vụ nổ này làm xưởng mộc của gia đình bị sập tường, tung mái tole

Vụ nổ này làm xưởng mộc của gia đình bị sập tường, tung mái tole.

Ngày 27/12 thi thể ông Nguyễn Hữu Đức (45 tuổi, ngụ số nhà 55/1A, khu phố Hòa Thạnh B, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương), nạn nhân vụ nổ đầu đạn trong xưởng mộc đã được người thân đưa về an táng.

Những mảnh vỡ của đầu đạn được thu gom lại

Những mảnh vỡ của đầu đạn được thu gom lại.

Nạn nhân được chuyển từ bệnh viện đa khoa Bình Dương lên cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào chiều ngày 26/12 trong tình trạng nguy kịch. Cánh tay trái bị dập nát, mất hết năm ngón tay, chân trái dập nát và phần đầu bị chấn thương nặng. Các bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên ông Đức đã tử vong.

Trước đó vào khoảng 16h30 ông Đức lôi quả đầu đạn pháo 105 ly thì bị nổ tung. Vụ nổ này làm xưởng mộc của gia đình bị sập tường, tung mái tole, cửa kính của 4 hộ dân gần đó.

Thi thể nạn nhân được người thân đưa về để tổ chức an táng.
Thi thể nạn nhân được người thân đưa về để tổ chức an táng.

Ngay sau đó, Công an thị xã Thuận An và Viện kiểm sát cùng cấp đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đến sáng 27/12, cơ quan chức năng đã có kết luận: Nguyên nhân được xác định do ông Đức cưa, đục quả đạn pháo 105 ly (dài khoảng 40 cm, đường kính 9 cm) đã làm đạn pháo phát nổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại