Nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cần cẩu cao 50m từ nửa đêm

Nguyễn Huy |

Khoảng 3h30 ngày 14/7, thanh niên khoảng 30 tuổi (chưa rõ lai lịch) trèo lên cần cẩu tháp công trình, cố thủ ở độ cao 50m đến giờ vẫn chưa chịu xuống.

Sáng 14/7, nhiều người dân hiếu kì đã tập trung tại khu vực quanh công trường thi công công trình TAND Tp. Biên Hoà ( p.Bửu Long, tp. Biên Hoà, Đồng Nai) để theo dõi lực lượng chức năng tiến hành giải cứu nam thanh niên có ý định tự tử trên cần cẩu cao hơn 50m.                          

Theo những người chứng kiến kể lại, vào rạng sáng họ đi ra ngoài thì nghe tiếng cần cẩu kêu lạch cạch, kèm theo tiếng sắt rơi lộp bộp xuống nền đất.

Khi họ nhìn lên xem có chuyện gì thì phát hiện một nam thanh niên đang ngồi vắt vẻo trên cần cẩu.

Sau đó nhiều người đã leo lên buồng lái và toà nhà để thuyết phục thanh niên kia xuống nhưng không thành.

Cô Hoàng Thị P. kể lại: "Nghe tiếng xe cứu hộ đến và người dân la hét, chúng tôi giật mình ra xem thì thấy thanh niên kia đang ngồi vắt vẻo trên cần cẩu, vừa la hét nhảy múa.

Tay người này còn cầm cây sắt múa máy, cứ đứng lên lại ngồi xuống. Lực lượng chức năng với người trong công trình lên thuyết phục xuống nhưng đến giờ vẫn chưa chịu xuống".

Một cán bộ cho biết: "Khi tiếp xúc với thanh niên trên thì anh này đòi nhảy xuống. Nhưng sau đó nam thanh niên yêu cầu mọi người xuống và khi nào tĩnh tâm thì tự leo xuống chứ không nhảy nữa".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại