Một nữ sinh viên mất tích bí ẩn đã 7 ngày

Phương Anh Linh |

Nữ sinh viên Lê Thị Hà Phương (SN 1993, quê Đắk Lắk, đang theo học năm 4 trường Đại học Kinh tế TP.HCM), đi thực tập tại một công ty ở Bình Dương gần một tuần nay không thấy về.

Chiều 19/3, trao đổi với phóng viên infonet, bà Phan Thị Quyên (mẹ của nữ sinh Lê Thị Hà Phương) cho biết đã gần 1 tuần trôi qua nhưng gia đình vẫn chưa liên lạc được với con gái bà.

Bà Quyên kể, vào trưa ngày 13/3, Hà Phương rời khỏi ký túc xá trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP.HCM  đi xe buýt đến thực tập tại một công ty ở Bình Dương.

Đến chiều tối cùng ngày, bạn bè ở chung phòng không thấy Hà Phương về, liên lạc qua điện thoại cũng không được.

Bà Quyên kể lại sự việc con gái bị mất tích (Ảnh: Phương Nguyễn)

Sự việc được bạn bè báo cho gia đình và khi nhận được tin, bà Quyên tức tốc xuống TP.HCM tìm con. Gia đình Hà Phương đã trình báo sự việc cho ban quản lý ký túc xá, Công an phường 9, quận 5 và Công an Bình Dương.

Theo bà Quyên, thời gian học tại TP.HCM Hà Phương ít khi gọi điện thoại về nhà, các nữ sinh ở chung phòng cũng thấy trước đó con bà không có biểu hiện gì khác thường.

Theo thông tin từ phía gia đình Hà Phương cung cấp, nữ sinh này thực tập tại công ty ở Bình Dương từ trước Tết Nguyên đán Ất Mùi và mỗi tuần chỉ đi vào chiều thứ 6.

“Khi gia đình hỏi công ty nơi Hà Phương thực tập thì họ nói chiều hôm đó con tôi không có đến”, bà Quyên nói.

Trao đổi với phóng viên, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM, ông Nguyễn Đông Phong xác nhận thông tin nữ sinh Lê Thị Hà Phương “mất tích” là có thật và nhà trường đã làm công văn đề nghị cơ quan công an phối hợp tìm kiếm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại