Một cô gái tự tử chỉ vì... sợ bị điên

vytran |

Một phụ nữ ở Anh do lo sợ mình sẽ bị chứng rối loạn lưỡng cực giống mẹ đã nhảy lầu tự tử.

Zoe Alder trong ngày cưới năm ngoái.

Zoe Alder, 30 tuổi, từng tâm sự cô "sắp bị điên" trong kỳ nghỉ cuối tuần ở Ibiza (Tây Ban Nha) và dường như đã nảy ra ý định tự tử khi bay trở về nhà. Thi thể của cô được tìm thấy ở dưới chân một tòa nhà 10 tầng một ngày sau đó.

Trong chiếc túi xách vẫn còn trên vai của người phụ nữ này có một lời nhắn tuyệt mệnh, trong đó cô nhắc đi nhắc lại nỗi sợ "cảm thấy sắp điên", theo tài liệu của tòa án. Lời nhắn thứ 2 gửi cho chồng là Daniel được để ở căn nhà của họ.Mẹ của Alder, bà Nancy Stevens, đã kể với ban điều tra về chứng rối loạn lưỡng cực của bà đã ảnh hưởng đến con gái như thế nào.

"Nó trải qua những điều giống tôi - nó lớn lên khi tôi đã bị bệnh. Khi tôi vào viện, nó luôn tới thăm tôi. Nó thường đi với các bạn và cố gắng khuyến khích tôi nói chuyện với nó".

Chứng rối loạn lưỡng cực - hay còn gọi là chứng hưng trầm cảm - là một căn bệnh ngày càng phổ biến. Trong số những người nổi tiếng bị bệnh này có thể kể đến diễn viên Mel Gibson, cầu thủ bóng đá Paul Gascoigne.

Tòa nhà Clairville Point ở Forest Hill, nơi xảy ra vụ nhảy lầu.

Ban điều tra ở Southwark, Nam London, được kể rằng Alder, một giáo viên dạy y tá ở West Malling, Kent, đã hành động"vô lý" hồi tháng 2 năm nay sau khi có thể trải qua một thất bại.

Cha của cô là Colin Annetts, 62 tuổi, cho biết con gái ông bị căng thẳng công việc và đến thăm ông với "một danh sách các ưu tiên", trong đó có một số người cô muốn giúp đỡ.

"Cách cư xử của nó rất bất thường và vô lý", ông cho biết. "Tôi lo quá nên đã gọi điện cho Daniel, bảo nó để mắt tới vợ".

Annetts còn tiết lộ thêm rằng ông nói chuyện lần cuối với con gái là 2 ngày trước khi xảy ra chuyện đau lòng. "Nó nói nó thường xuyên thấy vui, hay đi chơi một mình".

Victoria Mann, em họ của Alder, cho biết người phụ nữ này đã tâm sự là cô sợ mình sẽ phát điên trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Sau khi trở về Anh, Alder đã chia tay với Mann và trở về nhà với chồng. Cô gửi cho Mann một tin nhắn thông báo đã về đến nhà: "Chị đã ở nhà rồi. Chị xin lỗi về tất cả".

Mann, 27 tuổi, nói: "Tôi không biết ý chị ấy là gì".

Mann cố gọi cho Alder sau đó nhưng điện thoại di động chuyển sang chế độ tự động trả lời.

Zoe Alder trong ngày cưới.

Một hàng xóm nhìn thấy Alder rời nhà 2 giờ trước khi thi thể của cô được một người dân phát hiện ở dưới chân tòa tháp 10 tầng Clairville Point ở Forest Hill, đông nam London.

Cảnh sát Markus Shakides, người đã được gọi tới hiện trường, cho biết lưới bảo vệ quanh cầu thang của tòa nhà đã bị xé rách từ khoảng tầng thứ 8. Tuy nhiên, ông tin rằng Alder có thể nhảy từ tầng cao hơn.

"Tôi nghĩ cô ấy nhảy từ tầng 10 của tòa nhà".

Giám định pháp y không tìm thấy ma túy hay rượu trong người Alder. Nhân viên điều tra những cái chết bất thường, John Paul Davies-Morgante, kết luận rằng người phụ nữ này đã tự tìm đến cái chết.

Theo Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại