Mở điện thoại hết pin, bàng hoàng biết người yêu dùng súng tự sát

Hoàng Hải |

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị V., trước khi tự sát, mỗi lần uống say, anh Bùi Văn T. từng gí súng vào đầu người yêu đe dọa.

Ly thân với vợ

Sự việc anh Bùi Văn T. (SN 1985, trú tại xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) dùng súng tự sát giữa cánh đồng thuộc thôn Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội vào ngày 16/6 khiến người dân vô cùng hoang mang.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân trong xã Phú Thị đồn đoán, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do anh T. đã đổ vỡ hôn nhân một lần, nay gặp được người “hợp” nên lụy tình, cố níu kéo khi người yêu muốn chia xa.

Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, phóng viên đã tìm hiểu và được biết, năm 2010, anh Bùi Văn T. và chị Nguyễn Thị M. (trú tại Thái Nguyên) nên duyên vợ chồng.

Sau khi cưới vợ, anh T. rất chịu khó làm ăn, hạnh phúc gia đình được nhân đôi khi lần lượt hai cậu con trai ra đời trong niềm vui của hai bên dòng tộc.

Tuy nhiên, kể từ khi đứa con trai thứ hai ra đời, cuộc sống của vợ chồng anh T. gặp rất nhiều khó khăn, vất vả về kinh tế.

Chính vì thế, khoảng đầu năm 2013, sau nhiều lần bàn tính, vợ chồng anh T. đi đến quyết định để chị Nguyễn Thị M. sẽ xuống Hà Nội làm ô sin để kiếm thêm thu nhập, còn anh T. ở quê làm nghề nhôm kính để chăm lo cho các con.

Sau khi vợ xuống Hà Nội làm việc được vài tháng, anh T. xuống thăm và bất ngờ khi biết vợ không làm ô sin mà chuyển sang làm ở quán cắt tóc gội đầu, kèm theo lời xì xèo đồn đại không hay.

Anh T. đã nhiều lần căn vặn nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ vợ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó hai người sống li thân, anh T. bỏ nghề nhôm kính ở quê xuống Hà Nội làm thuê kiếm sống, con cái nhờ ông bà và các bác trông nom.

Trong thời gian anh T., làm việc ở xã Phú Thị (huyện Gia Lâm), qua một người cháu, anh T. quen biết với Nguyễn Thị V. (SN 1998, trú tại Kiến Xương, Thái Bình).

Đang trong lúc buồn chán, gặp được người biết quan tâm chia sẻ nên anh T. nảy sinh tìm cảm với chị V. Thấy anh T. là người hiền lành lại thật thà chịu khó nên sau một thời gian tìm hiểu, chị V. đã nhận lời yêu.

Đến giữa năm 2014, cả hai dọn về ở với nhau tại khu nhà trọ của gia đình bà Đàm Thị B. thuộc thôn Thụy, xã Phú Thị.

Căn phòng trọ nơi anh Bùi Văn T. và người yêu sinh sống

Căn phòng trọ nơi anh Bùi Văn T. và người yêu sinh sống

Thời gian yêu nhau, chị V. cũng biết về hoàn cảnh của anh T. và anh T. cũng đã nhiều lần đưa người yêu về nhà chơi.

Trước khi về Quảng Ninh để làm việc, chị V. nghỉ công việc làm phục vụ khoảng một tháng còn anh T. vẫn làm đầu bếp tại một nhà hàng ở xã Phú Thị.

Khoảng thời gian không có việc làm, chỉ loanh quanh ở nhà khiến chị V. buồn chán. Biết chuyện, chị gái chị V. đã gọi điện bảo em về Quảng Ninh chơi rồi sau đó tìm việc ở đây làm luôn.

Gí súng vào đầu người yêu dọa bắn?

Để hiểu rõ hơn, phóng viên đã tìm cách liên lạc với chị Nguyễn Thị V.

Vẫn chưa dám tin vào sự ra đi đột ngột của người yêu, giọng trầm buồn, chị V. nghẹn ngào tâm sự: “Trước hôm xảy ra sự việc vài ngày, biết ý định của em muốn về thăm nhà nên anh T. tỏ ra buồn chán, suốt ngày chìm trong men rượu.

Bản chất anh T. là một người rất tốt và chịu khó. Tuy nhiên, khi rượu vào anh ấy như một người khác.

Những lúc say, anh ấy từng lấy súng kíp tự chế gí vào đầu em dọa bắn, rồi cầm cả dao dọa chém nên em cũng rất sợ.

Khi anh T. tỉnh lại, em hỏi sao anh lại làm thế thì anh ấy nói say rượu không nhớ gì cả?…”, chị V. nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị V., người yêu anh T.

Chị Nguyễn Thị V., người yêu anh T.

Cũng theo lời chị V, chiều ngày 15/6, chị thông báo với anh T. rằng mình sẽ về Quảng Ninh với chị gái.

Trên đường từ Hà Nội về Quảng Ninh, chị V. liên tục nhận được điện thoại và tin nhắn của anh T.

Sau đó điện thoại hết pin, đến khoảng 3h30' ngày 16/6, khi về đến nhà, chị V. mới bật máy và biết tin anh T. đã dùng súng tự sát.

Em nghĩ anh T. tự tử là do nghĩ em bỏ anh ấy, nhưng nếu cứ ở đó mà anh T. uống rượu say vào thì không biết có chuyện gì xảy ra với em nữa.

Em cũng đã gọi điện chia sẻ với gia đình anh T. về việc uống rượu say rồi gí súng vào đầu em nhưng anh ấy vẫn không chịu thay đổi tính nết...”, chị V. giải thích về việc mình chuyển về Quảng Ninh để tìm công việc mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Ngọc -Trưởng Công an xã Văn Bán (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “T. là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em.

Ở địa phương, T. là người hiền lành chưa có tiền án tiền sự gì, T. đã lập gia đình và có 2 con trai tuy nhiên hai vợ chồng đã sống ly thân.

Vì trong khoảng thời gian năm 2013, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, vợ T. đã xuống Hà Nội để làm ô sin. Nhưng khi T. xuống thăm vợ thì chị này lại làm ở quán cắt tóc.

Sau đó, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, một thời gian sau đường ai nấy đi. Ngày trước khi còn bé, T. có nhiều biểu hiện của người mắc bệnh thần kinh.

Khi lớn lên gia đình cũng đã nhiều lần cho đi kiểm tra ở bệnh viện nhưng không phát hiện ra bệnh gì.

Chuyện T. tự tử khiến gia đình và chính quyền địa phương cũng hết sức ngỡ ngàng", ông Ngọc cho biết.

Theo tìm hiểu, được biết, trước đây, ở quê anh T. có nghề làm nhôm kính rất đông khách nhưng vì công ở quê thấp, từ khi gia đình lục đục thì bỏ nghề và chuyển xuống Hà Nội làm lao động tự do.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại