Mẹ sinh con, bỏ rơi trong bụi tre, đầy dòi đậu do... quá nghèo

Huế Thương |

(Soha.vn) - Cháu bé sơ sinh nặng khoảng 2,9kg bị bỏ rơi đã được một người dân tìm thấy và đưa đến bệnh viện. Có 1 phụ nữ đến thừa nhận là mẹ cháu bé, muốn xin lại con.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 2-7, bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, ngụ tại số 417 đường Hùng Vương, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng con gái ra sau nhà hái măng thì phát hiện tiếng khóc thé phát ra ở gần bụi tre. Tiến lại xem, bà phát hiện một cháu bé gái sơ sinh bị bỏ rơi,  đầy dòi trắng và kiến bu khắp người. Thấy thế, bà Tuyết đưa cháu bé về nhà dùng nước ấm lau rửa , sau đó lấy sữa cho cháu bé uống rồi đưa lên BVĐK tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Cháu bé được nhiều người dân quan tâm, gửi tặng sữa

Bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết, sau khi báo đăng, công an làm việc tại hiện trường, có 1 người phụ nữ tên O. là hàng xóm nhà bà Tuyết đến nhận cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi là con ruột của mình và ngỏ ý muốn mang cháu bé về nuôi.

“Tối ngày 3-7 người này sang nhà xin lỗi tôi, nói bao nhiêu tội ác cháu nhận hết, giờ cô cho cháu xin lại đứa bé về nuôi. Tôi tức giận nói “mày vứt đi rồi thì xin về làm gì nữa.”.Tôi cũng hỏi nguyên do vứt con thì nó bảo do đẻ nhiều, nhà cháu lại nghèo, trong lúc quẫn nên hành xử như vậy”, bà Tuyết kể lại.

Cũng theo bà Tuyết, khi bà hỏi O. sinh cháu bé vào lúc nào thì người phụ nữ này nói sinh vào khoảng 15h ngày 30-6 tại nhà. Việc mang cháu bé bỏ dưới gốc tre thì trong nhà không có ai biết. Chồng bà Tuyết khi nghe O. qua nhà mình xin con lại đã tức giận đuổi người phụ nữ này về.

Được biết O. đã có 4 con, cả cháu bé bỏ rơi nữa là 5, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Tổ trưởng TDP 22, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột cho biết: “Chị gái của cô O. đã sang nhà tôi nói chính em gái mình là mẹ của đứa bé. Chị gái cũng rất bức xúc và cảm thấy giận dữ trước hành vi của em gái mình”.

Một số bác sĩ tại BVĐK tỉnh Đắc Lắc cũng xác nhận có 2 người phụ nữ vào bệnh viện thừa nhận là mẹ và bà nội cháu, đồng thời mong muốn được thăm, nhận cháu nuôi dưỡng. “Tuy nhiên theo chỉ đạo của ban giám đốc bệnh viện  thì các y bác sĩ chỉ được “quan hệ” với người mang cháu bé tới, còn người khác đến nhận thì mình không thể cho vào và không được nhận cháu khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng”, một bác sĩ nói.

Được biết, một số người dân biết chuyện đã mang sữa, tiền đến bệnh viện để giúp đỡ cho cháu bé sơ sinh.

Xem thêm clip:

Đoạn video lấy nước mắt người xem về tình cha mẹ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại