Mẹ già 81 tuổi nuôi con tàn tật

Dù 81 tuổi, cụ Lương vẫn chưa được nghỉ ngơi mà hàng ngày phải chăm sóc cho người con bị bại liệt.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 22/5:

Bạn đọc Tran Thi Doan Trinh ủng hộ Huỳnh Quốc KiệtBàn Thị Phương Uyên: 4.000.000 đồng

Bạn đọc Vu Thi Sim ủng hộ bé Bàn Thị Phương Uyên: 250.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ ủng hộ bé Trần Thị Mai Trinh: 100.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Từ nhiều năm nay, trong căn nhà nhỏ nằm khuất trong ngõ của xóm Bãi Á 2, thị trấn Chợ Chu (Định Hóa) có một người mẹ già, mắt đã mờ, tai không còn thính vẫn hằng ngày chăm sóc cho người con bị bại liệt.

Người mẹ tảo tần ấy là cụ Lương Thị Thú, năm nay 81 tuổi. Hai vợ chồng cụ sinh được 5 người con nhưng 3 người đã mất khi mới bước sang tuổi trưởng thành. Một người lập gia đình ở riêng cũng có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng cụ ở với người con cả tàn tật. Vài năm trước, chồng cụ qua đời nên một mình cụ phải lo chăm sóc cho con.

Ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1958 (con trai cụ Thú) bị bại liệt khi lên 7 tuổi. Gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng không hiệu quả. Hơn 50 năm ông phải sống trong đau đớn và chỉ quanh quẩn trong nhà. Các khớp xương bị co quắp nên ngay đến việc nằm thẳng cũng khó, mọi sinh hoạt của ông Thành đều do một tay cụ Thú lo toan.

Căn nhà hai mẹ con cụ Thú đang ở được dựng từ năm 1963. Diện tích chỉ khoảng hơn 20m2, mái lợp lá cọ, trình tường đã xuống cấp. Vật dụng có giá nhất trong nhà là chiếc ti vi đã cũ, bộ bàn ghế gỗ và vài chiếc nồi nhỏ. Số tiền trợ cấp hơn 700 nghìn đồng mỗi tháng (gồm trợ cấp cho đối tượng tàn tật, người nuôi dưỡng tàn tật và trợ cấp cho người hơn 80 tuổi) không đủ để lo tiền thuốc cho mẹ già, con bệnh mỗi khi “trái gió trở trời”. Những khi ốm đau bà cũng không dám nghỉ ngơi vì sợ không ai trông nom người con trai tật nguyền.

Chị Trần Thị Vân, Trưởng xóm Bãi Á 2, thị trấn Chợ Chu cho biết: Nhà cụ Thú thuộc diện gia đình khó khăn nhất của xóm. Sức khỏe yếu, chân tay run, mắt và tai đều đã kém, không biết rồi đây cụ sẽ trụ được bao lâu nữa để lo cho người con trai đáng thương của mình. Mong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ để mẹ con cụ Thú vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại