Mẹ "chết đứng" thấy thi thể vợ chồng hai con không còn nguyên vẹn

Ngọc Tú |

Chỉ đến khi thấy người dân hét lên: “vợ chồng thằng Trung chết rồi”, bà Lý mới hốt hoảng chạy ra thì chết đứng người khi thấy thi thể các con không còn nguyên vẹn.

Thi thể 2 vợ chồng không nguyên vẹn sau tiếng nổ

Đến sáng 16/6, gia đình cùng đông đảo người dân địa phương ở thị trấn Con Cuông (Con Cuông, Nghệ An) đã làm lễ mai táng cho 2 vợ chồng anh Lương Văn Trung (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hợi (32 tuổi) sau vụ nổ mìn tự sát vào ngày 15/6 trước đó.

Theo đó, khoảng 9h30’ sáng 15/6, anh Trung chở chị Hợi đi xe máy đến khu đô thị mới Teco. Khi đến nơi, anh Trung vào quán ven đường mua nước uống rồi gửi xe lại, sau đó, hai vợ chồng đi bộ vào đài phun nước đang làm dở.

Sáng 16/6, gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho 2 vợ chồng anh Lương Văn Trung và chị Nguyễn Thị Hợi theo phong tục địa phương.

Tại đây, nhiều người dân thấy chị Hợi khóc nức nở, còn anh Trung vẫn bình thản đứng cạnh bên. Nghĩ 2 vợ chồng có chuyện mâu thuẫn đang giải quyết nên người dân không ai để ý đến.

Ít phút sau, 1 tiếng nổ chát chúa vang lên khiến người dân xung quanh giật bắn mình. Hướng về nơi có tiếng nổ, mọi người bàng hoàng bởi thi thể 2 vợ chồng anh Trung đã không còn nguyên vẹn bên cạnh đài phun nước, máu bắn tung tóe khắp nơi.

HIện trường nơi phát hiện thi thể 2 vợ chồng anh Trung trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 vợ chồng anh Trung trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Trao đổi với PV, ông Lang Văn Thắng - Chủ tịch UBND thị trấn Con Cuông cho biết: “Tại hiện trường, thi thể chị Hợi nằm chết cạnh đài phun nước với nhiều bộ phận không còn nguyên vẹn.

Riêng anh Trung bị văng ra xa. Nhiều bộ phận trên cơ thể văng xa hơn 25m. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 1 quả mìn tự chế chưa phát nổ”.

Cũng theo ông Thắng, cảnh sát đang tập trung điều tra vụ việc theo chiều hướng nghi do nạn nhân vỡ nợ rồi dẫn đến tự sát.

Hé lộ “nguyên nhân” vụ tự sát kinh hoàng

Một ngày sau vụ nổ mìn kinh hoàng xảy ra, nhiều người dân ở thị trấn Con Cuông vẫn không dám tin đó là sự thật. Bởi trước đây, vợ chồng anh Trung và chị Hợi sống rất hòa thuận, vui vẻ với mọi người.

Được biết, vợ chồng anh Trung lấy nhau cách đây hơn 10 năm. Hiện 2 vợ chồng đã có 2 đứa con, 1 trai và 1 gái. Con lớn là Lương Thị Huyền (11 tuổi) và cháu nhỏ là Lương Tuấn Hưng (8 tuổi).

Nghe tin dữ, nhiều người dân chạy ra hiện trường để xem. Có người đã ngất xỉu khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

Hàng ngày, anh Trung làm nghề lái thuê cho xe khách tuyến TP Vinh - Kỳ Sơn (Nghệ An). Còn chị Hợi ở nhà mở quán may áo quần cho người dân trong vùng. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ cứ thế trôi qua êm đềm, hòa thuận và rất được lòng hàng xóm.

Cách đây khoảng 4 năm, nhờ ăn nên làm ra nên vợ chồng anh Trung xây cất được căn nhà cấp 4 khá khang trang. Chị Hợi vì khéo tay nên quán may lúc nào cũng đông khách. Còn 2 đứa con thì chăm ngoan học giỏi.

Mấy tháng trước, anh Trung nghỉ ở nhà vì việc lái xe gặp khó khăn. Cũng từ đây, người dân địa phương nghe thông tin anh Trung dính vào những trò lô đề, cờ bạc nên vỡ nợ.

Vì thế, nên thời gian gần đây 2 vợ chồng anh Trung thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Tuy nhiên, sự việc chưa đến mức nhờ sự can thiệp của cán bộ địa phương.

Di ảnh của 2 vợ chồng anh Trung, chị Hợi được lập vội ngay chính giữa gian nhà.

Một số người hàng xóm cạnh nhà cho hay, mấy ngày trước khi sự việc xảy ra, họ thấy có nhiều thanh niên bặm trợn đến nhà anh Trung để đòi nợ. Mỗi lần như thế, cả anh Trung và chị Hợi đều rất hoảng sợ.

Cách đây ít hôm, vợ chồng anh Trung đã đưa hai con nhỏ đi về nhà ông bà ngoại ở xã Tân Lập, cách đó khoảng 1 km để ở. Còn hai người thì cả ngày đi đâu không ai rõ, cửa nhà lúc nào cũng đóng kín.

Chỉ đến đêm khuya họ mới thấy vợ chồng này trở về và tiếp tục đi vào sáng sớm hôm sau.

Ngày 2 con gặp nạn, bà Phan Thị Lý (60 tuổi, mẹ anh Trung) ở trong nhà gần đó nhưng không hề hay biết. Chỉ đến khi thấy người dân hét lên: “vợ chồng thằng Trung chết rồi”, bà Lý mới hốt hoảng chạy ra thì chết đứng người khi thấy thi thể các con không còn nguyên vẹn.

Ngồi cạnh bàn thờ lập vội của 2 con, bà Lý gào khóc đến thê thảm: “Các con sống khôn chết thiêng thì về với mẹ đi con. Nợ có trăm triệu đồng sao các con nỡ dại dột thế”. Khóc đoạn, bà Lý lại ôm lấy 2 cháu mà nghẹn ngào.

Thấy ông bà cùng mọi người khóc lớn, 2 cháu Huyền và Hưng cũng gào khóc nức nở theo. Nhưng có lẽ 2 cháu còn quá bé để có thể hiểu hết được nỗi đau mà gia đình đang phải gánh chịu.

Nhìn cảnh hai đứa trẻ đầu quấn khăn tang đứng cạnh bên quan tài cha mẹ mình mà nhiều người có mặt tại đây không cầm được nước mắt. Nhiều người nhận định, có thể hai vợ chồng anh Trung, chị Hợi bị vướng vào nợ nần nên mới nghĩ quẩn để giải thoát như thế.

Theo 1 điều tra viên công an huyện Con Cuông tiết lộ, mấy ngày trước khi xảy ra vụ tự sát kinh hoàng này, chị Hợi đã đến công an để trình báo về việc gia đình mình đang nợ 1 khoản tiền lớn. Vì thế nên thời gian gần đây, gia đình chị bị chủ nợ đến đòi tiền và đe dọa.

Được sự khuyên bảo của công an nên chị Hợi đã bình tĩnh hơn về nhà bàn bạc cùng chồng để trả những khoản nợ trước đó. Nhưng nào ngờ, chỉ mấy ngày sau đó, vợ chồng chị Hợi lại ôm mìn ra bãi đất đang xây dựng dở dang và nổ mìn tự sát.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại