Mẹ bé trai bụ bẫm bị bỏ rơi trên taxi chưa đến nhận con

Lâm Phương |

Sau khi được người nhà bảo lãnh ra khỏi Cơ sở xã hội Nhị Xuân, người mẹ bỏ rơi con trên taxi khẳng định trên truyền thông bản thân mình không bị nghiện.

Những ngày qua khi theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người tỏ ra bất bình với hành vi của người mẹ đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con gần 2 tuổi trên taxi lúc gần sáng tại cầu Kênh Xáng, phường 1, quận 8, T.PHCM.

Ngay sau đó, thông tin về người mẹ này cũng được hé lộ, đó là chị Hồ Thị Thu V. (22 tuổi, ngụ quận 4), đang được cắt cơn nghiện tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân, huyện Hóc Môn.

Ngoài cháu bé bị bỏ rơi, chị V. được xác định còn có 3 người con khác, trong đó người nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi.

Chị Hồ Thị Thu V. từng khẳng định với truyền thông mình không nghiện khi được bảo lãnh ra khỏi Cơ sở Nhị Xuân (Ảnh Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh)

Chị Hồ Thị Thu V. từng khẳng định với truyền thông mình không nghiện khi được bảo lãnh ra khỏi Cơ sở Nhị Xuân (Ảnh: Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh)

Tuy nhiên, ngay sau khi được người nhà bảo lãnh ra khỏi Cơ sở xã hội Nhị Xuân, chị V. khẳng định trên phương tiện thông tin đại chúng rằng bản thân mình không hề nghiện ma túy.

Vậy người mẹ nhẫn tâm bỏ con trên taxi có nghiện hay không, hay bị đưa nhầm vào cơ sở Nhị Xuân?

Để làm rõ thông tin này, chúng tôi đã liên hệ với Trung tá Hà Văn Tài, Trưởng công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, nơi lập hồ sơ đưa chị V. vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân.

Trung tá Hà Văn Tài cho biết, ngày 5/12, trong đợt ra quân truy quét người nghiện, công an xã đã kiểm tra hành chính đối với chị Hồ Thị Thu V. nhưng chị này không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Khi phát hiện chị V. có biểu hiện bất thường, công an xã đã tiến hành kiểm tra thử thì cho kết quả dương tính với ma túy.

Sau đó, công an xã cho chị V. làm bản tự khai. Trong bản tự khai này, chị V. thừa nhận bản thân có nghiện và sử dụng ma túy.

Căn cứ vào đó, công an xã Bình Hưng đã lập hồ sơ chuyển chị V. qua Cơ sở xã hội Nhị Xuân.

Chúng tôi làm từng bước và tuân thủ đúng quy trình pháp luật” - Trung tá Tài khẳng định.

UBND phường 1, quận 8 đã hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị bàn giao cháu bé bị bỏ rơi trên taxi (hay còn gọi cháu Huy) cho Trung tâm bảo trợ xạ hội vì không có người đến nhận.

UBND phường 1, quận 8 đã hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị bàn giao cháu bé bị bỏ rơi trên taxi (hay còn gọi cháu Huy) cho Trung tâm bảo trợ xã hội.

Ông Trần Hữu Thám (Phó Giám đốc Cơ sở xã hội Nhị Xuân) cho biết, tất cả những trường hợp địa phương đưa lên chúng tôi đều kiểm tra hồ sơ đầy đủ mới tiếp nhận.

Trường hợp chị Hồ Thị Thu V. mà xã Bình Hưng (Bình Chánh) đưa lên cũng thực hiện theo đúng quy trình.

Theo thông tin mới nhất thì UBND phường 1 quận 8 đã hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị đưa cháu bé bị bỏ rơi trên taxi (hay còn có tên là Đinh Gia Huy) vào Trung tâm bảo trợ xã hội vì không có người đến nhận.

Còn chị V. sau khi được bảo lãnh ra khỏi cơ sở Nhị Xuân cũng chưa đến nơi cư trú trình báo quy định. Người này cũng chưa đến UBND phường 1, quận 8 làm các thủ tục xin nhận lại con trai như đã nói trước đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại