Mẹ bé mầm non bị đốt: Đau nhưng không biết, không muốn trách ai

Long Nguyễn - Thu Thảo |

Mẹ em bé bị đốt cho biết, chị rất thương con nhưng cũng không biết trách và không muốn trách ai cả, không muốn truy cứu trách nhiệm của bất cứ ai...

Trưa 3/4, khi tình hình sức khỏe của bé gái Nguyễn Phương L. (3 tuổi, trú tại Lục Yên, Yên Bái) đã có nhiều tiến triển và bản thân cháu cũng được chuyển khỏi phòng cách li, thần sắc chị Luân (mẹ cháu L.) cũng nhờ thế mà bớt phần nhợt nhạt.

Chị Luân năm nay vẫn còn khá trẻ, đang mang bầu tháng thứ 6, sau hai đêm thức trắng bên đứa con gái bé bỏng cùng rất nhiều nước mắt đau xót, càng làm gương mặt thêm u uất, buồn bã.

Đôi mắt ấy cứ nhìn đau đáu không rời về thân hình bé nhỏ đang phủ kín bông băng trắng toát.

Sức khỏe cháu L. đã khá hơn nhiều

Cô giáo chủ nhiệm vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của cháu L.

Nằm trên giường bệnh, cháu L. vẫn thiêm thiếp ngủ say, gương mặt xinh xắn đáng yêu được tận hưởng nhiều nét di truyền từ người mẹ trẻ, càng khiến những người chứng kiến thêm xót lòng.

Cô giáo chủ nhiệm của cháu L., một trong 2 giáo viên đứng lớp hôm xảy ra vụ cháy vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của cháu.

Phải động viên rất nhiều, chị Luân mới bình tâm lại được, tâm sự với chúng tôi về chuyện đau lòng vừa xảy ra.

Theo lời kể, khoảng 8h30' sáng ngày 1/4, sau khi đưa con đi học và đi chợ về thì chị nhận được điện thoại thông báo về vụ tai nạn.

"Cú điện thoại khiến tôi rụng rời tay chân, tôi chỉ vừa mới rời mắt khỏi cháu được ít phút. Đến viện Yên Bái nhìn thấy con nằm đó, đau đến thắt lòng nhưng cũng chẳng biết phải làm gì.

Mới hôm nào cháu còn bình thường, giờ nằm đó băng trắng quấn khắp người, không biết có hồi phục được hoàn toàn hay không, hỏi người làm cha làm mẹ nào không đau lòng?", chị Luân rưng rưng nói.

Chị Luân cũng thông tin thêm, hiện tại sức khỏe cháu L. đã ổn định hơn, cháu đã tỉnh táo hơn nhưng do đau đớn từ vết bỏng nên cháu vẫn thường quấy khóc đòi về.

"Cháu L. bị bỏng 20%, cháu phải thở bằng máy, không thể tự đi tiểu được mà phải dùng dây dẫn. Cháu bị bỏng nặng nhất vùng ngực nên một vài hôm nữa sẽ được tiến hành phẫu thuật ghép da.

Nói đến đây, giọng chị nghẹn lại rồi đưa tay gạt nước mắt: " Vừa mới 2 ngày trước cháu vẫn khoẻ mạnh bình thường, giờ băng trắng quấn khắp người, liên tục kêu khóc. Là một người mẹ, tôi đau lắm".

Sức khỏe của bé L. đang tiến triển tốt

Sức khỏe của bé L. đang có nhiều bước tiến triển tốt

Nói về nguyên nhân gây bỏng, chị Luân cho biết, chị chỉ nghe lại câu chuyện được truyền tai lại như vậy nhưng cũng chưa có thời gian để kiểm chứng.

"Sự việc xảy ra thì cũng không ai mong muốn, giờ tôi cũng không biết trách ai và cũng không muốn trách ai. Cháu bé kia cũng còn quá nhỏ để ý thức được việc làm của mình sẽ dẫn đến hậu quả như thế này.

Hơn nữa lại là chỗ quen biết nên tôi cũng chưa nghĩ đến việc truy cứu trách nhiệm. Mà nếu hôm đó không dính con tôi thì cũng dính con người khác, nên giờ chỉ mong sao trời đất phù hộ cho con gái tôi mau khỏi".

Trước đó, vào sáng 1/4, tại lớp mầm non bé B, trường mầm non Bích Ngọc, Lục Yên, Yên Bái đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến cháu Nguyễn Phương L. bị bỏng nặng.

Nguyên nhân được xác định là một bạn học của cháu L. mang bật lửa vào nghịch rồi đốt cháy chiếc váy cháu L. đang mặc.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ông Trần Xuân Hưng – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cho biết, đang cho các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sự việc và hỗ trợ cháu bé đáng thương này.

Vị lãnh đạo này cũng đã yêu cầu nhà trường cử giáo viên đi theo xem xét, chăm sóc cháu bé bị bỏng, đồng thời yêu cầu nhà trường tiến hành rà soát kiểm điểm lại quy trình đón trẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại