Ma trận đại gia - chân dài và những nữ sinh thuê trọ 100 nghìn/tháng

hoanghuyen |

Bên cạnh những người đẹp lả lướt với gấm vóc sánh bước cùng các đại gia, thì đâu đó vẫn còn những nàng Mỵ quanh năm không thấy mặt trời.

Cái vòng xoáy chân dài - đại gia dường như sẽ không bao giờ kết thúc. Những chân dài cặp kè và chấp nhận là một con búp bê vâng lời, ngoan ngoãn được chiều chuộng và chìm đắm trong gấm vóc, lụa là.

Những cô gái thôn quê nuốt nước mắt từ giã quê hương, gia đình, tình yêu để xuất ngoại lấy chồng bất chấp ngoại hình, tính cách, tuổi tác của vị hôn phu... miễn là có tiền phụ giúp gia đình.

Rồi những thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp được dòng đời xô đẩy bất ngờ gặp được các lão đại gia rồi nhanh chóng làm đám cưới và bắt đầu gia nhập tầng lớp thượng lưu.... là cuộc sống muôn màu của giới trẻ hiện nay.

Lão đại gia và đám cưới chấn động với thiếu nữ 19

Chia tay người vợ thứ tư, 25 tuổi, chỉ sau đúng một năm chung sống, Lê Ân - ông chủ của Làng du lịch Chí Linh- Vũng Tàu, của Công ty Lê Hoàng lại một mình vào ra trong khu biệt thự rộng vừa là nơi ở, vừa là nơi làm việc của mình.

Tưởng đâu ông chấp nhận mãi sống đơn thân, vậy mà “đùng một cái”, ông thông báo sẽ kết hôn. Càng bất ngờ hơn khi cô dâu mới tròn 19 tuổi.

Quá sành sỏi cả trong trường đời lẫn trường tình, lão đại gia Lê Ân thừa hiểu sau cái gật đầu e lệ nhẹ tựa lông hồng ấy là những sóng gió bắt đầu nổi lên trong gia đình của người đẹp vừa gần hết tuổi “teen”.

Lão đại gia cùng vị hôn thê 19 tuổi và chiếc Rolls Royce Phantom 25 tỷ. Ảnh: ĐV.

Một sợi dây chuyền bạch kim tuyệt đẹp, đôi hoa tai có gắn kim cương và chiếc nhẫn đính một viên đá quý và những cọc tiền tổng giá trị 500 triệu đồng là cách mà ông "mê hoặc" mẹ vợ và gia đình . Tính sơ sơ về giá trị của tất cả lễ phẩm ấy, vào thời điểm bấy giờ, đã trên 1 tỷ.

Một "quả" sính lễ của lão đại gia, gồm trang sức vàng, kim cương và những cọc tiền 500.000 đồng. Ảnh: ĐV

Và ngay sau đó là một đám cưới chấn động đất Vũng Tàu.

Làng V-biz "dậy sóng" vì cô Hoa hậu chỉ yêu người giàu

Cũng chẳng ai trách được nàng Hoa hậu " ao tù" người được tôn vinh "nữ hoàng óc bã đậu" đã thành thật chia sẻ về cuộc sống của mình rằng: Em bằng lòng với trí thông minh có hạn của mình, bằng lòng với việc mình phụ thuộc vào đàn ông miễn là họ lo cho em một cuộc sống đầy đủ.

 Chân dài này còn nói: điều giỏi nhất của tôi là tôi ngoan. Không chỉ ngoan mà cô nàng còn rất mặn mà, xinh đẹp và quyến rũ. Đâu phải ai cũng có quyền được lựa chọn "không yêu người nghèo đâu".

Ngẫm ra Ngọc Trinh ngoan thật! Chẳng “cãi” và đôi co với dư luận như những người đẹp khác.

Cô ngây ngây thơ thơ, người ta “chửi” óc ngắn, cô vẫn xinh đẹp và vui vẻ như thường. Vì người đẹp này có quan điểm sống thật giản đơn: Mỗi ngày của tôi là ngủ, xem phim, làm đẹp, lên mạng đọc những thông tin về mình và … cười.

Những nữ sinh sống trong... lòng đất tại Đà Lạt khiến ai nấy đều ngỡ ngàng

Không được trời phú cho nhan sắc lộng lẫy, không được các đại gia đùm bọc nhưng cuộc sống của các nữ sinh viên sống trong lòng đất tăm tối, không nhìn thấy mặt trời tại Lâm Đồng vẫn rộn rã tiếng cười, vẫn yêu đời, vẫn cảm thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa và "giàu có". Tài sản ấy chính là những giá trị có sức sống lâu bền hơn nhan sắc: Đó chính là kiến thức và lòng tự trọng.

Và còn vô số những sinh viên nghèo vượt khó, đạt giải cao trong những kỳ thi quốc gia, quốc tế được mọi người biết đến và ngưỡng mộ và cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.

Nhưng thử đặt giả thiết, nếu được đổi thì những nữ sinh phải đi thuê trọ với giá 100 nghìn đồng/tháng có muốn được ăn sung mặc sướng và sống 1 cuộc sống như Ngọc Trinh? Cũng chưa chắc...! Không ai có quyền trách Ngọc Trinh, các nữ sinh cũng chẳng cần ai thương cảm...cuộc sống cứ như thế mà tiếp diễn với muôn hình muôn trạng.

H. Huyền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại