Lương 15 triệu, vợ chồng vẫn phải gửi con về quê

thanhchung |

(Soha.vn) - Kinh tế khó khăn, lương bị cắt giảm, thu không đủ chi đã buộc nhiều gia đình trẻ phải chấp nhận gửi con về quê.

Lương cao vẫn kêu oai oái

Chồng là kỹ sư xây dựng ở một công ty khá lớn, bản thân là kế toán cũng là một kế toán của một doanh nghiệp phân phối các mặt hàng thực phẩm khô, mỗi tháng bình quân tổng thu nhập của hai vợ chồng cũng lên tới gần 20 triệu đồng.

Với khoản thu nhập như vậy không quá thấp, trong khi đã có nhà riêng, nhưng đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Nguyễn Thị Lụa (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) vẫn phải ong đầu với bài toán chi dùng hàng ngày cho bốn người.

Lương 15 triệu, vợ chồng vẫn phải gửi con về quê 1
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
“Nói là thu nhập cao nhưng giá cả thứ gì bây giờ cũng đắt đỏ trong khi trăm thứ đều phải dùng đến tiền cả, từ tiền học cho hai con ở trường, học thêm rồi thuê gia sư về nhà dạy, tiền ăn uống, chi phí điện, nước, gas, đám hiếu, đám hỉ, bạn bè… chưa nói đến công to, việc lớn. Nên nói thật ra là tháng nào mà cố gắng chắt chiu được thì tạm đủ còn không thì lại thiếu trước hụt sau”, chị Lụa tâm sự.

Cũng theo chị Lụa, nếu như trước đây, với mức thu nhập này, anh chị còn có thể cho các con đi chơi đây đó loanh quanh thủ đô, nhưng giờ thì “thực sự là đến ăn cũng còn phải tính toán sao cho hợp lý chứ đừng nói đến chuyện cho các cháu đi đâu chơi”, chị Lụa phân trần.

Tương tự nhà chị Lụa, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội) mỗi tháng tổng thu nhập của hai vợ chồng cũng lên tới 15 triệu đồng, nhưng cái cảnh “thiếu vẫn hoàn thiếu” thường xuyên diễn ra.

“Vợ chồng mình mới có một cháu nhưng nguyên tiền học của con mỗi tháng cũng lên tới 2,5 triệu, tiền thuê nhà mất 1,5 triệu, tiền ăn của gia đình, tiền sữa, bánh kẹo, hoa quả cho con mỗi tháng cũng mất chừng 5 triệu. Tiền xăng xe, điện thoại, điện sinh hoạt, gas, nước… mỗi tháng hai vợ chồng cũng chừng 3 triệu nữa. Còn ba triệu thì nào là tiền tiêu vặt, cưới xin... Thực sự cái cảnh thiếu hàng tháng luôn túc trực ở nhà mình từ khá lâu nay rồi”, chị Huyền bày tỏ.

Không riêng gì các hộ gia đình, ngay với anh Lê Văn Khoát (nhân viên một công ty sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô của Nhật Bản tại Hà Nội), dù vẫn độc thân, lương mỗi tháng gần 10 triệu nhưng vẫn phải hạn chế bạn bè, tiết kiệm các khoản mới thấy tạm đủ.

“Mình thanh niên làm lương như thế này còn kêu oai oái thì các gia đình chỉ có thu nhập nhỉnh hơn một chút thì trụ sao nổi”, anh Khoát nhấn mạnh.

Chấp nhận gửi con về quê

Thu đã không đủ chi, nay do kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp buộc phải nợ, giảm lương, giảm nhân viên, đã khiến cho không ít gia đình trẻ lao đao và để giải bài toán chi tiêu, nhiều gia đình đã buộc phải chấp nhận gửi con về quê cho ông bà chăm.

“Trước đây thì không sao nhưng hơn 4 tháng nay công ty chồng mình nợ lương, còn bên chỗ mình thu nhập cũng giảm sút. Trong khi đó, tiền nhà, tiền ăn, chi tiêu sinh hoạt vẫn phải sử dụng.

Thực sự là mẹ nào là mẹ không xót con của mình nhưng hoàn cảnh giờ đây nó như vậy, để con ở đây cũng khổ nên chẳng còn cách nào khác là vợ chồng mình phải gửi cháu về quê với ông bà”, chị Nguyễn Thị Tâm (nhân viên một công ty văn hóa phẩm ở Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự.

Cũng theo chị Tâm lý giải, ở đây, mỗi tháng tiền học của con hết 2,5 triệu nhưng về quê, với số tiền đó, cháu có thể học đàng hoàng được cả nửa năm.

“Cháu là đích tôn của cả nhà nên chuyện ăn uống ngay từ khi mới bập bẹ đã được ông bà chăm sóc cho còn hơn cả bố mẹ rồi nên mình cũng rất yên tâm. Đó là chưa kể cả ông bà nội, ngoại đều ở gần nhau, có gì còn hỗ trợ cho nhau được”, chị Tâm nhấn mạnh.

Lương 15 triệu, vợ chồng vẫn phải gửi con về quê 2
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Cũng như nhà chị Tâm, sau ba tháng bị công ty giảm lương tới 40%, vợ chồng anh Dương Văn Hoàn (hiện đang sống tại Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã buộc phải gửi cậu con trai gần 4 tuổi về để ông bà chăm sóc.

“Bố mẹ thương con nhưng giờ hoàn cảnh lương bị cắt giảm sâu đến như vậy thì cũng chẳng biết làm sao. Cháu về quê thì đúng là nhớ lắm, nhiều đêm ngủ, vợ mình còn rưng rưng nước mắt nhưng nếu để cháu ở lại cũng khổ. Về nhà, nguyên tiền học hàng tháng hơn 2 triệu sẽ tiết kiệm được và chuyển về để ông bà chăm cháu. Với số tiền đó ở quê là thoải mái. Thêm vào đó, ở quê rộng rãi, thoáng mát, cháu tha hồ chơi chứ không phải quanh quên trong mười mấy m2 nhà đi thuê sau giờ học như ở đây”, anh Hoàn giãi bày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại