Kinh hoàng: Tài xế gục trên vô lăng, khách đập cửa lao ra ngoài

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - “Đang mơ màng ngủ, bỗng tôi nghe 1 tiếng động lớn rồi người tôi bị đẩy dồn về phía trước. Mở mắt ra tôi thấy tài xế gục xuống vô lăng. Tôi sợ quá ngất luôn”.

Như đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng nay (ngày 6/7), trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã xảy ra 1 vụ tai nạn kinh hoàng khiến 20 hành khách phải nhập viện cấp cứu.

Vào thời gian trên, chiếc khách mang biển số Hà Nội do tài xế Vũ Ngọc Thiện (quê Bắc Giang) cầm lái chở theo khoảng 40 người đều thường trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) trên đường đi du lịch tại Cửa Lò, khi đến địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bất ngờ đối đầu với 1 chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 20 người nhập viện cấp cứu.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 20 người nhập viện cấp cứu.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng, 20 hành khách trên xe đã phải đập kính thoát ra ngoài. Hầu hết các hành khách đều bị đa chấn thương ở vùng mặt, người, chân và tay. Rất nhiều hành khách bị gãy chân và tay nằm la liệt, mắc kẹt trong sàn xe. Do vụ tai nạn xảy ra xa nhà dân nên khi bị nạn đã không có ai đến ứng cứu. Các hành khách bị thương nhẹ đã lấy búa, dùng chân đạp vỡ cửa kính, thoát ra ngoài rồi gọi xe cứu thương đưa các nạn nhân khác đi bệnh viện cấp cứu.

Theo lời ông Nguyễn Quang Đồng (59 tuổi, trú tại xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) một hành khách có mặt trên xe cho biết, chiếc xe xuất phát từ Hà Nội vào khoảng 22h đêm ngày 5/7 chở đoàn du lịch gôm 39 người là cán bộ về hưu ở xã Phù Đổng. Khoảng 6h sáng ngày 6/7, khi chiếc xe chạy đến địa bàn Nghệ An thì bất ngờ đâm vào chiếc xe tải.

Các bác sĩ đang cấp cứu, băng bó cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng.
Các bác sĩ đang cấp cứu, băng bó cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng.

Sau vụ tai nạn này, ông Đồng bị thương nặng ở vùng mặt. Các mảnh kính vỡ bắn vào người nên ông bị thương chảy máu ở vùng ngực, bụng. “Lúc đó tôi đang tỉnh, thấy xe chạy nhanh, ngược đường nên tôi có nhắc anh tài xế chạy chậm thôi. Vừa nói một lát thì bất ngờ xe tôi lao vào chiếc xe tảu ngược chiều. Mọi người bị thương, máu chảy đẩy người. Lúc đó thật kinh hoàng”, ông Đồng sợ hãi kể lại.

Đang nằm trên giường bệnh để điều trị những vết thương ở mặt, bụng, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (40 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tôi đang nằm mơ ngủ thí bỗng nghe 1 tiếng động mạnh. Người tôi bị dồn về phía trước và chấn mạnh vào thành xe. Tội nhìn ra phía trước thì thấy tài xế gục xuống vô lăng, rất nhiều người la hét, máu chảy khắp mặt, người. Tôi cũng bị chảy máu ở mặt. Vì sợ quá nên tôi ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi”.

Ông Nguyễn Quang Đồng, bàng hoàng kể lại giây phút chứng kiến chiếc xe khách đối đầu mạnh vào chiếc xe tải.

Theo bác sĩ Phạm Thành Nhơn - khoa cấp cứu bệnh viện 115 Nghệ An cho biết: Đầu giờ sáng ngày 6/7, bệnh viện tiếp nhận 20 người trong 1 vụ tai nạn. Trong đó có 5 người bị thương nặng, trong số này có tài xế Thiện bị thương nặng nhất, gãy chân. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân đã được được chuyển tới bệnh viện Đa Khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị. Số còn lại xay xát nhẹ và có thể xuất viện trong ngày hôm nay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn (Đội trưởng cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Lộc) cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn là do chiếc xe khách chạy lấn sang làn đường ngược chiều và đâm vào đầu xe tải chạy theo hướng ngược lại. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa: Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng. Tôi thấy hàng chục người la hét. Nhiều người gãy chân, gãy tay nằm la liệt. Tôi sợ quá mà ngất xỉu luôn.
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa: "Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng. Tôi thấy hàng chục người la hét. Nhiều người gãy chân, gãy tay nằm la liệt. Tôi sợ quá mà ngất xỉu luôn".

Hiện tại, các nạn nhân đang tiếp tục được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Dự kiến đến chiều nay các nạn nhân bị thương nhẹ có thể xuất viện về nhà.

Theo các bác sĩ cho biết, nhiều bệnh nhân bị thương nhẹ có thể xuất viện vào chiều nay.
Theo các bác sĩ cho biết, nhiều bệnh nhân bị thương nhẹ có thể xuất viện vào chiều nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại