Không cho thi thể ra khỏi bệnh viện: “Họ không còn tính người”

Thế Long |

Mặc dù trên xe cứu thương đang có thi thể và người nhà nạn nhân, nhưng nhóm thanh niên vẫn ra sức hành hung tài xế để đòi bằng được tiền “luật”.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h30 phút ngày 23/3, anh Trần Hương Trà (SN 1988, trú tại khối 1B, thị trấn Anh Sơn, Nghệ An) đưa con là Trần Cao Sang (5 tuổi) đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu.

Tuy nhiên chỉ sau ít phút đồng hồ thì cháu Sang đã tử vong, gia đình anh Trà liền đưa thi thể cháu Sang về quê bằng chính chiếc xe cứu thương đã chở nạn nhân từ quê ra Hà Nội.

Khi ra đến cổng thì xuất hiện một nhóm người đến ngăn cản không cho xe cứu thương đưa thi thể ra khỏi bệnh viện, chúng đe dọa lái xe phải nộp tiền “luật”.

Lái xe cho biết, anh rất bất ngờ với kiểu “luật rừng” ở đây nên kịch liệt phản đối và không chấp nhận.

Sự việc mỗi lúc lại căng thẳng cho đến khi người nhà nạn nhân thấy phẫn nộ nên cùng chung sức với tài xế, xuống xe để giải quyết tình huống trên.

“Chúng tôi bức xúc xuống xe, sau đó mặc cả để đưa cho chúng vài chục nghìn nhưng chúng vẫn không nghe. Chỉ đến khi thấy lực lượng công an thì chúng mới bỏ chạy ”, người nhà nạn nhân bức xúc kể.

Một người bán hàng ngay gần hiện trường cũng phẫn nộ kể lại: “Tôi thấy các bên cứ đôi co, không ai chịu nhường ai. Một thanh niên nhảy vào đòi lôi tài xế xe cứu thương xuống để hành hung.

Mặc dù lúc này bên trong xe cứu thương đang có thi thể cháu bé, họ không còn tính người nữa”.

Rất nhiều người nhà nạn nhân vẫn chưa hết bức xúc và đang lo sợ vì chiếc xe chưa thể di chuyển.

Người nhà cháu bé tại Bệnh viện Việt Đức tối 23/3.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm đối tượng này là những “cò” xe cứu thương, thường lang thang ở khu vực bệnh viện.

Chúng sẽ quan sát thấy các bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân có nhu cầu đi xe thì sẽ chào mời hoặc “cò” cho một số chủ phương tiện dịch vụ vận chuyển cứu thương để hưởng hoa hồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các trinh sát hình sự thuộc Tổ công tác đặc biệt 142 (CA TP Hà Nội) đã ngay lập tức xuống hiện trường, đưa được một trong hai đối tượng chính trong vụ việc và về công an quận Hoàn Kiếm để điều tra.

Sáng nay (24/3), trao đổi với PV, một lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức xác minh và truy bắt tiếp đối tượng còn lại.

Theo vị lãnh đạo này, nạn nhân (tài xế xe cứu thương chở thi thể) chỉ bị thương nhẹ và đã về quê. Đánh giá về vụ việc, vị lãnh đạo này cho biết, quan điểm của lực lượng chức năng là sẽ kiên quyết xử lý đến cùng.

Cũng trong sáng nay, để tìm hiểu rõ thông tin, PV đã liên hệ với ban lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, sau rất nhiều thủ tục, cuối cùng chúng tôi cũng phải để lại câu hỏi và giấy giới thiệu tại Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện này và chờ... “trả lời sau”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại