Khấn thuê “chém” khách

Theo TNO |

Khách đến lễ đền bà Chúa Kho nếu không cảnh giác có thể mất hàng trăm nghìn cho những người làm nghề khấn thuê.

Sáng mùng 10 tháng giêng (nhằm ngày 19.2), chúng tôi đến đền bà Chúa Kho ở thôn Cô Mễ, xã Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh. Vừa bước vào sân đền, đặt lễ lên kệ, tôi đã được một phụ nữ trung tuổi ghé tai: "Em đặt 1.000 đồng vào đĩa đi, chị khấn Bà phù hộ cho".

Tôi không thạo việc lễ bái nên cũng đặt 1.000 đồng vào đĩa. Bà khấn thuê đọc: “Con nam mô a di đà phật… con kêu cầu cho tín chủ con là…”. Rồi bà quay sang tôi bảo đọc tên tuổi, địa chỉ của gia đình để đưa vào bài khấn.

Dịch vụ khấn thuê "chém khách" đi lễ đầu năm

Việc khấn hoàn tất trong 3 phút, bà cầm 1.000 đồng trên đĩa đưa cho tôi rồi bảo: “Em cất vào ví, không được tiêu, rồi cho chị xin tiền khấn, nam 45.000 đồng, nữ 35.000 đồng, con em còn nhỏ chị không tính”.

Tôi đành ngậm ngùi đưa 80.000 đồng cho bà để đi tiếp vào trong và thấy ở mỗi gian thờ, có tới 5-6 phụ nữ khấn thuê đứng quanh.

Không chỉ mình tôi mà rất nhiều khách lạ đã bị dịch vụ khấn thuê " chặt chém ".

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, ở P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, nói: “Tôi tưởng họ chỉ lấy năm mười nghìn, ai ngờ những gần trăm nghìn. Biết thế tôi tự khấn cho thành tâm”.

Đến bàn ghi công đức khi đã gần trưa nên rất vắng, người nhận tiền chỉ đưa cho tôi tờ giấy ghi công đức mà không ghi gì vào quyển sổ lớn. Thấy lạ, tôi hỏi sao không ghi sổ? Ông “thủ ngân” đáp: “Đông quá nên chúng tôi không ghi sổ, còn 100.000 đồng công đức của cậu đã bỏ vào két rồi còn gì”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại