Hội chợ Xuân Hạ Long 2014: Hàng Trung Quốc và trò chơi bạo lực

Thế Long |

(Soha.vn) - Chào đón xuân Giáp Ngọ 2014, UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Công thương phối hợp cùng một số đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ Xuân Hạ Long 2014, để giới thiệu các sản phẩm.

Thế nhưng, gần như đi ngược lại với những gì quảng cáo qua hệ thống truyền thông, ngoài một số các mặt hàng mang tính chất đặc trưng của địa phương, một số gian hàng ở đây vẫn bán hàng Trung Quốc và đồ chơi bạo lực. Nguy hại hơn vì có cả các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồ chơi do Trung Quốc sản xuất

Theo quan sát của phóng viên, Hội chợ Xuân Hạ Long 2014, đã thu hút hàng trăm tiểu thương và các gian hàng. Tại đây các tiểu thương giới thiệu với đủ các loại mặt hàng phục vụ cho nhu cầu của người dân từ đồ mỹ nghệ, tiêu dùng đến đồ ăn uống…

Gian hàng đồ chơi Trung Quốc.
Gian hàng đồ chơi Trung Quốc.

Dạo một vòng qua các gian hàng vào tối ngày 19/1, vào một gian hàng bán đồ chơi trẻ em, hỏi bà chủ gian hàng về giá cả mặt hàng, người đàn bà trung tuổi cho biết: “Hàng ở đây nhiều loại và cũng có nhiều mức giá khác nhau, ví dụ như giá của một con rô bốt siêu nhân (chỉ vào con rô bô to hơn bàn tay người lớn 1 chút-PV) là 150 nghìn đồng…”

Thấy tôi thắc mắc là hình như hàng Trung Quốc, vì toàn thấy chữ Trung Quốc, bà này nhanh nhảu đáp lại:“Hàng Trung Quốc mà em, cửa hàng của chị chỉ có đồ chơi Trung Quốc thôi”.

Tôi hỏi tiếp: “Thế ở đây không bán đồ chơi là hàng Việt Nam à chị? Vì hàng Trung Quốc nhất là đồ chơi em mua về cho cháu nó dùng lại sợ, nghe thời gian gần đây báo đài “kêu” nguy hiểm quá chị ạ!”.

Bình thản người phụ nữ đáp: “Có sao đâu em, gian của chị không có hàng Việt em ạ! Bây giờ có phải đến 90% hàng tiêu dùng của dân mình là hàng Trung Quốc ấy chứ? Tránh sao hết được em?”. Lấy cớ không xài hàng tầu chúng tôi "lượn" sang một gian hàng khác.

Cách đó không xa, một người phụ nữ bán hàng tuổi tầm 50, đang ngồi rao bán keo dán đa năng, chúng tôi tiến lại gần hỏi: “Chị ơi! Loại này công dụng thế nào chị? Bà này đáp “Keo này dán hay lắm em ạ! Dán được trên mọi chất liệu, hiệu quả hơn cả keo con voi (ý là keo 502- PV) em mua đi!”. Cầm bình keo dán lên thấy toàn chứ Trung Quốc, tôi hỏi đây là hàng ở đâu vậy? bà này khẳng định chắc nịch: “Hàng Trung Quốc em ạ! Em mua đi, dùng tốt lắm!” thấy tôi có vẻ chần chừ, bà này “bồi” thêm câu:“Không biết dùng hàng ngoại bao giờ à?”

Ghé qua gian hàng bán đồ khô với những sản phẩm như quất khô, ô mai… được bày bán tràn lan trên các ngăn hàng, trên bảng giá ghi 15.000 VNĐ/lạng, tôi hỏi mua về cho cháu nhỏ.

Nhưng băn khoăn về nguồn gốc mặt hàng, nên tôi thắc mắc, cô giá bán hàng nói: “Hàng này em mua ở Hà Nội anh ơi!”. Nghe thấy thế, cậu bạn đi cùng tôi hỏi lại “Trên Hà Nội làm gì có chỗ nào trồng được mấy thứ này đâu nhỉ?”. Cô gái phân bua: “Thì em mua lại của đầu mối mà anh, anh mua đi”

Đến trò chơi bạo lực

Tham gia Hội chợ Xuân Hạ Long 2014 có trên 200 gian hàng của 120 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh. Các doanh nghiệp tham gia hội chợ lần này chủ yếu giới thiệu các sản phẩm may mặc, đồ gia dụng, nội thất, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm thương hiệu nông sản, đặc sản các địa phương vùng miền trong tỉnh...

 

Đèn lồng Trung Quốc treo lơ lửng giữa hội chợ.
Đèn lồng Trung Quốc treo lơ lửng giữa hội chợ.

Sau một buổi tối thất vọng vì không mua được sản phẩm ưng ý. Sáng 20/1 chúng tôi quay lại khu hội chợ với hy vọng có thể mua được ít đồ tốt mang về quê vui tết. Nhưng điều chúng tôi ngạc nhiên là vừa vào cổng khu hội chợ đã thấy đèn lồng Trung Quốc treo lơ lửng trên đầu, được bố trí trang trọng giữa hai dòng chữ thư pháp của Việt Nam .

Phía bên trong là các gian hàng trò chơi, từ bốc thăm may mắn, đến những trò chơi bạo lực như dùng súng bắn đồ và khách chơi chủ yếu là thanh niên hiếu kỳ và tất nhiên khu vực này là nơi sôi động nhất của Hội chợ Xuân 2014 Hạ Long.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại