Hoảng hốt phát hiện rắn dài cả mét nằm ngủ giữa đường

Hoàng Lê |

Mấy ngày qua, người dân ở ấp Thanh Phong, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) xôn xao câu chuyện về một người dân tình cờ bắt được con rắn "khủng" nằm ngủ ở giữa đường.

Người phát hiện con rắn trên là anh Phạm Chí Kha (20 tuổi) ở ấp Thanh Phong.

Anh Kha nhớ lại: “Lúc ấy khoảng 20 giờ, trên đường đi chơi về, khi đi ngang qua khu vực có trồng nhiều cỏ voi, tôi giật mình hoảng sợ thấy một con rắn rất to nằm ngang giữa đường.

Cận cảnh con rắn bị bắt giữa đường.

Cận cảnh con rắn bị bắt giữa đường.

Khi định thần lại, tôi lấy gậy định đập rắn nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Tôi tưởng nó chết rồi nên tiến lại để mang xác về nhà, không ngờ nó quay lại tấn công tôi nên tôi dùng gậy đập chết nó.

Khi đó rắn đang ngủ, có tiếng động nó phản ứng rất dữ”.

Được biết, sau khi đập chết rắn, anh Kha mang xác về nhà, mọi người cũng giật mình vì con rắn rất to.

Anh Công xác định con rắn dài khoảng 1m, nặng trên 1kg

Anh Công xác định con rắn dài khoảng 1m, nặng trên 1kg.

Anh Công (anh trai của anh Kha) cho biết: “Nhìn con rắn rất lạ trông giống rắn hổ hành nhưng thường rắn hổ hành thì không được to lắm, con rắn này dài khoảng 1m và nặng trên 1kg”.

Theo một số vị cao niên trong làng xác định, đây chính là rắn hổ hành chuyên sống ở bụi rậm, thường vào nhà dân để ăn gà, nó phát ra mùi hành đặc trưng.

Chuyện anh Kha đã tiêu diệt được con rắn hổ hành này khiến cho người dân xung quanh rất phấn khởi vì sẽ không còn lo ngại đàn gà của mình bị rắn hổ hành ăn thịt.

Theo một số người dân, sau sự việc anh Kha bắt được rắn hổ hành mọi người cũng đề cao cảnh giác, phát quang bụi rậm nhằm giảm thiểu nơi lưu trú của rắn hổ hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại