Hình ảnh thê thảm của gia đình có 14 con ở Hà Nội

Cao Đào Viết – Quỳnh Nguyên |

(Soha.vn) - 23 năm chung sống cặp vợ chồng này đều đặn cho ra đời 14 đứa con. Chuyện tưởng “xưa như thời bao cấp” nay lại đang diễn ra ngay ngoại thành Hà Nội.

Cái nghèo bủa vây từng ngày, 18 người cùng sống trong túp lều lụp xụp chưa đến 12m2, kinh tế của cả gia đình trông cậy vào việc mò cua, bắt ốc đong từng cân gạo sống qua ngày. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Ngô Doãn Nam (47 tuổi) và chị Đặng Thị Hải (45 tuổi) ở làng Cồ Bản, phường Đồng Mai, Hà Đông.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV đã ghi lại tại gia đình “đặc biệt” này :

Chiếc thuyền nhôm là phương tiện “kiếm cơm” chủ yếu của gia đình họ.
Túp lều lụp xụp của “đại gia đình” này nằm chênh vênh giữa cánh đồng đươc phủ bạt để tránh mưa nắng, giá rét.
Đồ đạc bừa bộn và không có thứ gì đáng giá.
Muốn “chui” vào trong nhà phải cúi gập người
Nước sinh hoạt "dùng chung” với ngan, gà, rất mất vệ sinh.
Không gian đùa nghịch của mấy đứa trẻ chỉ quan quẩn quanh nhà vì đi xa chị Hải sợ bị kẻ xấu bắt cóc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại