Hình ảnh những người có chiều cao ngất ngưởng ở Việt Nam

Y.Dương |

Trong số đó, người cao nhất là 2,3m, người thấp cũng có chiều cao đến 1,96m.

Với chiều cao 2m, em Đoàn Nhựt Nam (quê H.Gò Công Đông, Tiền Giang) đã gây chú ý với nhiều người khi tham dự kỳ thi đại học năm 2014, tại hội đồng thi trường THPT Tam Phú (Q.Thủ Đức). (Ảnh: Zing)

Với chiều cao 2m, em Đoàn Nhựt Nam (quê H.Gò Công Đông, Tiền Giang) đã gây chú ý với nhiều người khi tham dự kỳ thi đại học năm 2014, tại hội đồng thi trường THPT Tam Phú (Q.Thủ Đức, TP.HCM). (Ảnh: Zing)

Ông Trần Thành Phố (SN 1947) cao 2,3m - từng được coi là người cao nhất Việt Nam nhưng ông đã qua đời năm 2010.

Ông Trần Thành Phố (SN 1947, ảnh trái) cao 2,3m - từng giữ kỷ lục người cao nhất Việt Nam nhưng ông đã qua đời năm 2010. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Được biết, chiều cao và cân nặng của ông Trần Thành Phố tăng khá nhanh. Từ người cao 1,68m, nặng 68kg, ông Phố cao đến hơn 2,3m, nặng 115kg. Các bác sĩ kết luận, cơ thể ông bị cường tuyến yên. (Ảnh: Pháp luật xã hội)

Được biết, chiều cao và cân nặng của ông Trần Thành Phố tăng khá nhanh. Khi đã đạt chiều cao 1,68m, nặng 68kg, ông Phố tiếp tục cao đến hơn 2,3m, nặng 115kg. Các bác sĩ kết luận, cơ thể ông bị cường tuyến yên. (Ảnh: Pháp luật xã hội)

Chị Lê Thị Ánh Hồng cao 2,1 mét, là con gái của bà Trần Thị Láng (64 tuổi) ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Chị Hồng thừa hưởng gene cao của mẹ. Bà Láng cao 1,96m. (Ảnh: Zing)

Chị Lê Thị Ánh Hồng cao 2,1m, là con gái của bà Trần Thị Láng (64 tuổi) ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Chị Hồng thừa hưởng gene cao của mẹ. Bà Láng cao 1,96m. (Ảnh: Zing)

Bà Láng và chồng là ông Lê Văn Sụa. (Ảnh: Zing)
Bà Láng và chồng là ông Lê Văn Sụa. (Ảnh: Zing)
Anh Dương Tiến Đ. (Long Khánh, Đồng Nai)

Anh Dương Tiến Đ. (Long Khánh, Đồng Nai) đã cao đến 2,03m vào năm 21 tuổi. Khi đó, các bác sĩ đã phẫu thuật khối u tuyến yên cho bệnh nhân Đ. để anh không cao thêm nữa.

Đ. được các bác sĩ kiểm tra chiều cao. (Ảnh: Minh Đức/Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ thuật lại, lúc ngủ, Đ. thường phải nằm xéo vì nằm thẳng sẽ bị đụng đầu vào thành giường. Đi lựa quần áo với Đ. cũng là việc cực kỳ khó khăn vì rất ít quần áo cho cỡ người...(Ảnh: Minh Đức/Tuổi Trẻ)

Ông Nguyễn Văn Chính (SN 1955, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương (Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cao 2m. Vì có chiều cao bất thường nên nhiều người gọi ông là dị nhân. Ông Chính chia sẻ trên tờ Zing: Một lần tôi có việc cần ra khỏi nhà vào ban đêm, đám thanh niên tưởng tôi là con vật gì to lớn nên ném đá tới tấp rồi bỏ chạy, dù tôi không đuổi đánh hay doạ nạt họ. (Ảnh: Zing)

Ông Nguyễn Văn Chính (SN 1955, thôn Pháp Kệ, Quảng Phương, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cao 2m. Vì có chiều cao bất thường nên nhiều người gọi ông là "dị nhân". Ông Chính chia sẻ trên tờ Zing: "Một lần tôi có việc cần ra khỏi nhà vào ban đêm, đám thanh niên tưởng tôi là con vật gì to lớn nên ném đá tới tấp rồi bỏ chạy, dù tôi không đuổi đánh hay doạ nạt họ". (Ảnh: Zing)

Từ năm 20 tuổi, chiều cao và cân tặng tăng vù vù khiến ông Chính vô cùng hoảng hốt. Khi đi xin việc, ông liên tục bị từ chối vì thân hình cao lớn khác thường của mình. (Ảnh: Hải Sâm/ Vietnamnet)

Từ năm 20 tuổi, chiều cao và cân tặng tăng vù vù khiến ông Chính vô cùng hoảng hốt. Khi đi xin việc, ông liên tục bị từ chối vì thân hình cao lớn khác thường của mình. (Ảnh: Hải Sâm/ Vietnamnet)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại