Hành tung bí ẩn của hai mẹ con "nằm vật" giữa phố lúc đêm khuya

Thế Long |

Khoảng 23h ngày 5/10, một ngời phụ nữ hơn 30 tuổi bế đứa con nhỏ bất ngờ nằm vật xuống đường, đoạn gần cổng Công viên Thống Nhất, trên đường Lê Duẩn, Hà Nội.

Chị Tuyết Phong là người chứng kiến sự việc từ đầu kể lại: “Người phụ nữ này bế đứa con nhỏ chừng 1 tuổi, khi đến gần trước cửa nhà tôi thì nằm vật ra đường. Thấy vậy, mấy mẹ con cùng hàng xóm chạy ra để nâng đỡ chị ta” -  chị Tuyết cho hay. (trong ảnh, chị Tuyết bế đứa bé của người phụ nữ trong lúc đang nằm vật dưới đường)

Chị Tuyết là người chứng kiến sự việc từ đầu kể lại: “Người phụ nữ này bế đứa con nhỏ chừng 1 tuổi, khi đến gần trước cửa nhà tôi thì nằm vật ra đường. Thấy vậy, mấy mẹ con tôi cùng hàng xóm chạy ra để đỡ chị ta. Tôi bế đứa bé của người phụ nữ trong lúc chị ấy vẫn đang nằm vật dưới đường".

Người phụ nữ này có biểu hiện mệt mỏi, người dân hỏi thông tin nhưng chị ta không thể trả lời. Một số người tốt bụng đã đi mua cháo, nước và sữa cho hai mẹ con người phụ nữ này.

Người phụ nữ này có biểu hiện mệt mỏi, người dân hỏi thông tin nhưng chị ta không thể trả lời. Một số người tốt bụng đã đi mua cháo, nước và sữa cho hai mẹ con.

Cháu bé cũng được những người xung quanh thay nhau chăm sóc.
Cháu bé cũng được những người xung quanh thay nhau chăm sóc.
Người dân gọi xe cấp cứu đến, tuy nhiên sau rất nhiều nỗ lực vận động của người dân đưa đi bệnh viện, nhưng người phụ nữ này nhất định không đồng ý.

Người dân gọi xe cấp cứu đến, tuy nhiên người phụ nữ này nhất định không đồng ý đi bệnh viện.

Một tổ cán bộ chiến sỹ CSCĐ đi tuần tra thấy vậy đã dừng lại
Một tổ cán bộ chiến sỹ CSCĐ đi tuần tra thấy vậy đã dừng lại
Cảnh sát địa phương cũng kịp thời có mặt để tìm hiểu thông tin, chiến sỹ Bùi Quang Thanh, cán bộ Công an phường Nguyễn Du kể, sau nhiều lần gặng hỏi thì người phụ nữ này cho biết tên là Phạm Thị Hương(SN 1983) quê ở Lương Tài, Bắc Ninh.

Cảnh sát địa phương cũng kịp thời có mặt để tìm hiểu thông tin, chiến sỹ Bùi Quang Thanh, cán bộ Công an phường Nguyễn Du kể, sau nhiều lần gặng hỏi thì người phụ nữ này cho biết tên là Phạm Thị Hương (SN 1983) quê ở Lương Tài, Bắc Ninh. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, người phụ nữ này được người dân cho ăn uống, lấy khăn rửa mặt nên đã tỉnh.

Chị Tuyết là người chăm sóc cho nạn nhân từ lúc vừa xảy ra sự việc, đã thuyết phục, vận động người phụ nữ này và đưa đứa con bé về nhà chị Tuyết nghỉ.

Chị Tuyết (chủ nhà tại địa chỉ 286 đường Lê Duẩn, hà Nội) là người chăm sóc cho nạn nhân từ lúc vừa xảy ra sự việc, đã thuyết phục, vận động người phụ nữ này và đưa đứa bé về nhà chị Tuyết nghỉ.

Tuy nhiên, qua trao đổi với chúng tôi, một người bán hàng ăn ở gần nơi xảy ra sự việc cho hay, trước khi người phụ nữ này ngất và nằm xuống đường, chị ta bế đứa con nhỏ đến hàng ăn, uống một chút rượu và kể khổ. Người phụ nữ này có cho biết, uống rượu và chán nản vì chồng bỏ mẹ con chị mà đi với người phụ nữ khác. Đứa con nhỏ của chị bị bệnh tim đang điều trị ở bệnh viện, do chỉ còn 100 nghìn, chán nản với cuộc sống nên chị đã bế con trốn khỏi bệnh viện.

Người bán hàng ăn đang bế cháu bé về nhà chị Tuyết tá túc. Chị cho hay, trước khi chị Hương ngất và nằm xuống đường, chị ta bế đứa con nhỏ đến hàng ăn, uống một chút rượu và kể khổ. Người phụ nữ này có cho biết, uống rượu và chán nản vì chồng chị bỏ mẹ con chị mà đi với người phụ nữ khác. Đứa con nhỏ của chị bị bệnh tim đang điều trị ở bệnh viện, do chỉ còn 100 nghìn, chán nản với cuộc sống nên chị đã bế con trốn khỏi bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên vào đầu giờ sáng nay, chị Tuyết cho hay, sau một đêm tạm trú tại nhà chị, người phụ nữ và đứa con nhỏ đã được gia đình chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên thông tin về nhân thân của chị ta thì vẫn chưa được làm rõ: "Khi được đưa về gia đình tôi chăm sóc cho cả hai mẹ con, gia đình tôi bố trí cho hai mẹ con 1 phòng riêng. Tuy nhiên, sau một đêm nhưng chị ta không nói chuyện nhiều và chia sẻ rất ít thông tin về mình. Đứa con gái của chị này khoảng 2 tuổi rất hồn nhiên, khỏe mạnh. Chị mới cho biết tên là Hương, quê ở Bắc Ninh, chồng chị kém 10 tuổi và hoàn cảnh khó khăn..."- chị Tuyết kể.

Một phụ nữ tố bị CSGT ném 'vật lạ' làm nứt xương mũi Một phụ nữ tố bị CSGT ném "vật lạ" làm nứt xương mũi

(Soha.vn) - Vì không dừng xe theo hiệu lệnh, chị Tr. đã bị một CSGT Hàng Xanh ném vật thể lạ vào mặt khiến chị này nứt xương mũi, nhập viện cấp cứu.

Dưới đây là clip diễn biến toàn bộ sự việc

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại