Hai ông bà chết bí ẩn trong cửa hàng bán ắc quy

Trần Long |

(Soha.vn) - Khi được phát hiện, ông Lương và bà Ước đã trong trạng thái ngừng thở không rõ nguyên nhân.

Sự việc được phát hiện vào khoảng hơn 8h sáng nay (6/8) tại thôn Đồi Me, xã Yên Lập huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1968, nguyên quán tại Hà Đông, Hà Nội) và bà Trần Thị Ước (sinh năm 1954, nguyên quán tại Tam Nông, Phú Thọ).

Người dân địa phương cho biết, sáng nay, ông bà Lương – Ước vẫn mở cửa hàng và mang biển quảng cáo ra trước cửa nhà. Đến khoảng hơn 8h sáng, chị Chuyên (người hàng xóm) sang nhà ông bà Lương chơi. Khi đến cửa chị Chuyên cất tiếng gọi lớn nhưng không ai trả lời, vào trong nhà, chị phát hoảng khi nhìn thấy ông Lương nằm bất động trên giường.

Thấy sự việc bất thường, chị Chuyên đã ra ngoài đường hô hoán để mọi người biết. Khi mọi người chạy tới xem thì phát hiện bà Ước cũng đã chết trong nhà tắm.

Sự việc sau đó được báo lên công an các cấp. Cùng ngày, lược lượng công an cùng cán bộ pháp y đã tiến hành mổ pháp y để tìm nguyên nhân cái chết của ông bà Lương – Ước.

Ngôi nhà của ông bà Lương – Ước thuê để mở cửa hàng nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 2. Khi sự việc xảy ra, người dân địa phương và người qua đường tụ tập khá đông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã được huy động để đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, ông đại diện công an xã Yên Lập cho biết: Ông bà Lương – Ước là người của địa phương khác đến đây thuê nhà để mở cửa hàng bán ắc qui được hơn một năm nay. "Chúng tôi chỉ biết ông Lương và bà Ước ở cùng nhau còn họ có phải là vợ chồng hay không thì hiện tại chúng tôi cũng chưa xác định được", vị đại diện công an xã cho hay.

Nguyên nhân cái chết của họ đang được các cơ quan điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại