Hai nữ công nhân bị “chôn sống”: Giây phút nghẹn ngào “kẻ ở, người đi”

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Sự việc hai nữ công nhân bị “chôn sống” ở nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang là tâm điểm dư luận không chỉ xã Tam Hưng mà cả những xã lân cận của huyện Thủy Nguyên trong những ngày qua.

Cả hai nạn nhân cùng ở thôn 6, Tam Hưng, Thủy Nguyên và là dâu của xã Tam Hưng. Chị Ngô Thị Lan (SN 1977) đã được gia đình an táng trước đó. Còn linh cữu chị Cao Thị Thảo (SN 1987) sẽ được hỏa thiêu vào sáng 12/7 vì đợi chồng là anh Mai Quốc Việt trở về sau hai ngày  từ biên giới về nhà.

Những giọt nước mắt, những tiếng nghẹn ngào trong giây phút tiễn đưa của người chồng, họ hàng, làng xóm; những câu nói ngây thơ của hai đứa con nhỏ… khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Vì đợi chồng trở về nhìn mặt vợ lần cuối nên mãi tới ngày 11/7, chị Cao Thị Thảo mới nhập quan. Cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng phải mỗi người một nơi mưu sinh.

Vì đợi chồng trở về nhìn mặt vợ lần cuối nên mãi tới ngày 11/7, chị Cao Thị Thảo mới được gia đình nhập quan. Cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng phải mỗi người một nơi mưu sinh.

Khi nhận được tin dữ từ phía gia đình báo, anh Mai Quốc Việt - chồng chị Thảo đã rất bức xúc. Anh đã trở về sau hai ngày đi đường.

Khi nhận được hung tin từ phía gia đình báo, anh Mai Quốc Việt - chồng chị Thảo đã rất bức xúc.

Dù đứng hay ngồi, anh đều không dám nhìn trực diện vào di ảnh vợ vì anh sợ mình sẽ không kìm lòng được khi biết vợ hiền đã mãi mãi ra đi...
Dù đứng hay ngồi, anh đều không dám nhìn trực diện vào di ảnh vợ vì anh sợ mình sẽ không kìm lòng được khi biết vợ hiền đã mãi mãi ra đi...
Khăn tang vấn kín đầu, anh Mai Quốc Việt nghẹn ngào không rời nửa bước chân khỏi linh cữu người vợ hiền bị
Khăn tang vấn kín đầu, anh Mai Quốc Việt nghẹn ngào không rời nửa bước chân khỏi linh cữu người vợ hiền bị "chôn sống"
Đám tang ngập tràn những giọt nước mắt

Đám tang ngập tràn những giọt nước mắt đau xót của người thân.

Trong vòng tay người thân, bé Mai Thu Huyền (con lớn của anh Việt - chị Thảo) vẫn vô tư cười nói. Chính những câu nói ngây thơ của em khiến những người chứng kiến không khỏi nhói nơi con tim.
Trong vòng tay người thân, bé Mai Thu Huyền (con lớn của anh Việt - chị Thảo) vẫn vô tư cười nói. Chính những câu nói ngây thơ của em khiến những người chứng kiến không khỏi nhói nơi con tim.
Dòng người vẫn tới thắp hương, những mong chị Thảo cũng như chị Ngô Thị Lan sẽ được bình yên nơi chín suối dù cái chết của hai chị tới nay vẫn chưa có được phát ngôn chính thức từ phía lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Dòng người vẫn tới thắp hương, những mong chị Thảo cũng như chị Ngô Thị Lan sẽ được bình yên nơi chín suối dù cái chết của hai chị tới nay vẫn chưa có được phát ngôn chính thức từ phía lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
Bên nhà chị Ngô Thị Lan, bé Đen (tên gọi thân mật đứa con út của chị Lan) đang đứng nép mình ở ngoài cổng như chờ mẹ trở về sau một ngày làm việc...
Bên nhà chị Ngô Thị Lan, bé Đen (tên gọi thân mật đứa con út của chị Lan) đang đứng nép mình ở ngoài cổng như chờ mẹ trở về sau một ngày làm việc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại