Hai đám cưới lạ

Y. Dương |

Một đám cưới với chú rể thế chân đã khiến người dân ùn ùn kéo đến xem vì tò mò.

Sự việc hy hữu này xảy ra hôm 18/2 tại nhà chị T.K.H. (36 tuổi) ở phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tờ Tuổi Trẻ thuật lại, tiệc cưới của chị H. và anh N.H.S dự tính diễn ra lúc 17h ngày 18/2 nhưng chú rể đã vắng mặt. Sau đó, gia đình chị T.K.H. đã nhờ một ngươi đàn ông người Trung Quốc là bạn chị H. ra làm “chú rể bất đắc dĩ”. Do có quá đông người hiếu kỳ đến xem đám cưới và bàn tán xôn xao bên ngoài, nên gia đình cô dâu đã đóng kín cổng phụ và cổng chính căn nhà lại.

"Khi đứng trên hôn trường làm lễ được một lúc thì MC tiệc cưới liền cầm micro thông báo một "sự cố" liên quan đến đám cưới và mong khách tham dự bỏ qua. Người MC liền nói, chú rể đứng trên hôn trường cùng cô dâu không phải là chú rể thật. Người này là bạn làm ăn của cô dâu, có quốc tịch Trung Quốc. Còn chú rể thật thì đang đi "đưa tang... sư phụ đột ngột qua đời”. Trước đó, chú rể đã thông báo với nhà gái vì sự việc "bất khả kháng" trên"- tờ Đời sống & Pháp luật viết.

Cũng theo nguồn trên, chú rể S. từng là một người tu hành tại huyện Hàm Thuận Nam. Cô dâu H. là chủ một vựa hải sản lớn tại phường Mũi Né, từng có một đời chồng và đang nuôi 2 con nhỏ. Một cán bộ phường Mũi Né xác nhận, tại địa phương, người dân xôn xao, bàn tán về đám cưới "không có chú rể" của gia đình chị H.

Một đám cưới vô cùng đặc biệt khác đã gây nhiều bất ngờ cho dư luận diễn ra vào chiều 23/4/2014. Đám cưới này diễn ra trước giờ cô dâu lên bàn mổ trong bệnh phòng C8 của Viện Tim mạch Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai). Bệnh nhân - cô dâu là Hà Thị Hom (27 tuổi) và chú rể Hà Văn Thơm (24 tuổi),  cùng là người dân tộc Thái ở Văn Chấn, Yên Bái.

Báo giới trong nước thông tin, cô dâu Hom và chú rể Thơm dự định cưới vào ngày 23/4, cả hai gia đình đã lên kế hoạch và mời hết họ hàng, làng xóm. Cách ngày cưới khoảng 1 tuần, chị Hom đột ngột khó thở. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phát hiện chị Hom có một khối u to bằng quả trứng vịt nằm bên trong tâm thất trái của tim. Nếu không được mổ gấp thì khối u sẽ chèn ép lên tim gây nguy hiểm tính mạng. Các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu cho chị Hom vào ngày 23/4, trùng với ngày cưới của hai người.

Theo thông tin trên tờ Gia đình và xã hội, chú rể Hà Văn Thơm tha thiết muốn gặp bác sĩ để bày tỏ hôm nay là ngày cưới của hai người ở quê, nên chú rể bày tỏ nguyện vọng xin lui cuộc mổ sau ngày cưới. Chia sẻ này của anh Thơm đã khiến cho tập thể y bác sĩ Khoa tim mạch Bệnh viện Bạch Mai vô cùng cảm động. Các bác sĩ quyết định tổ chức một tiệc ngọt nho nhỏ, coi như một đám cưới theo đời sống mới, chỉ có trà, trái cây, một chút bánh kẹo để chúc mừng cặp tân lang, tân nương trong sự bí mật.

Một đám cưới đặc biệt đã diễn ra, cô dâu mặc áo bệnh nhân, những người tham dự mặc áo blu trắng và áo bệnh nhân.

Cô dâu là Hà Thị Hom và chú rể Hà Văn Thơm. (Ảnh: Dân Việt)

Được biết, ca mổ phẫu thuật cắt bỏ khối u của cô dâu Hom đã thành công. "Bệnh nhân được ra viện sau 1 tuần và 3 tháng sau là có thể thực hiện vai trò làm mẹ”- bác sĩ Dương Mạnh Hùng (Trưởng Đơn vị tim mạch, Viện Tim mạch Quốc gia) chia sẻ trên tờ Gia đình và Xã hội.

Năm 2009, cô dâu Nguyễn Thị Thơ (SN 1989, trú xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã quyết định cử hành hôn lễ ngay cả khi chú rể tên Thông đang... ngồi tù.

Theo đó, khi biết mình mang thai, chị Thơ và chồng đã tính chuyện cưới xin. Đúng vào lúc lễ ăn hỏi chỉ còn tính bằng ngày thì chú rể bất ngờ bị công an bắt vì liên quan đến vụ đánh nhau ở xã bên. 3 tháng sau khi chồng tương lai bị bắt tạm giam, chị Thơ quyết định lên xe hoa về nhà chồng. Ngày đám cưới diễn ra, hai bên nội, ngoại, bạn bè, khách khứa vẫn có mặt đầy đủ. Sau đám cưới gần một tháng, đại diện hai gia đình và cô dâu mới đã đến trại giam thăm anh Thông. Cuối năm 2011, anh Thông mãn hạn tù về đoàn tụ với gia đình. (Theo Gia đình và Xã hội)

 (Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại