Hai anh em mất tích bí ẩn ở Sài Gòn đã mang theo heo đất

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Khi đi hai cháu bé mang theo hai con heo đất bên trong có chưa tiền tiết kiệm, theo gia đình hai cháu bé cho biết.

Đến 17h chiều ngày 21/3, gia đình ông Hoàng Kim Cánh (ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) vẫn đang tỏa khắp ngõ ngách tại địa bàn quận và vùng lân cận để tìm tung tích 2 đứa cháu bị mất tích. Hai cháu bé bị mất tích là Hoàng Tiến Dũng (12 tuổi) và Hoàng Nguyễn Phương Linh (6 tuổi, em gái của Dũng).

Theo gia đình thì khi đi hai cháu có mang theo hai con heo đất bên trong đựng tiền tiết kiệm.
Theo gia đình thì khi đi hai cháu có mang theo hai con heo đất bên trong đựng tiền tiết kiệm.

Cũng theo ông Cánh, trưa ngày 21/3 gia đình nhận được điện thoại thông báo hai cháu bé xuất hiện tại siêu thị Maximark Cộng Hòa nên đến tìm nhưng không thấy. Phía siêu thị cho gia đình xem lại camera thì phát hiện hai cháu có đi vào.

Chiều ngày 21/3 gia đình và hàng xóm vẫn  đi tìm hai cháu
Chiều ngày 21/3 gia đình và hàng xóm vẫn đi tìm hai cháu

Đến khoảng 16h45' chiều cùng ngày một người hàng xóm nhà ông Cánh làm nghề bán vé số dạo cho biết đã nhìn thấy hai cháu Tiến Dũng và Phương Linh đi trên đường Bình Giã, Đồng Xoài (phường 13, Tân Bình) nên gọi điện báo. Tuy nhiên, khi người nhà đến nơi thì không thấy hai cháu bé đâu nữa.

Theo gia đình thì khi đi hai cháu có mang theo hai con heo đất bên trong đựng tiền tiết kiệm.

Liên quan đến vụ việc này Công an quận Tân Bình cho biết đã tung toàn bộ lực lượng vào cuộc tìm hai cháu bé mất tích. Khả năng hai cháu bị tấn công, bắt cóc cũng được tính đến.

Trước đó, vào hơn 17h chiều 20/3 cháu Hoàng Tiến Dũng (12 tuổi, học sinh lớp 6/9 trường THCS Hoàng Hoa Thám) đã lấy xe đạp chở em gái Hoàng Nguyễn Phương Linh (6 tuổi, em ruột Dũng, học sinh lớp lá trường mầm non Thân Nhân Trung) rời khỏi nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại