Hà Nội: Trắng đêm tìm thi thể cụ ông 87 tuổi nhảy cầu tự tử

Nguyễn Huệ |

Ngày 21/9, tại cầu Kim Quan (xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội), chuyện ông Cấn Văn Hòe (87 tuổi) nhảy cầu tự tử đã gây xôn xao cả vùng quê nghèo.

Về xã Kim Quan vào thời điểm này, từ thôn 1, thôn 2 tới thôn 3… đâu có nhóm người tụm 5, tụm 7 là ở đó có câu chuyện về cụ ông Cấn Văn Hòe (thôn 2, xã Kim Quan) nhảy cầu tự tử vào 19h ngày 21/9. Bên cạnh đó là những suy luận về vị trí xác ông Hòe mắc lại khiến việc tìm kiếm thi hài ông vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Hỏi một vài người dân nơi đây về nguyên nhân việc một cụ ông đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng vẫn chọn cho mình cái chết… đuối nước, nhiều người đều cho rằng: Ông Hòe thường đi tập thể dục qua đoạn này, sáng đi, chiều tối lại đi. Hôm đó, chắc do ông trúng gió nên ngã xuống sông.

Người dân tập trung tại khu vực dọc bờ sông ông Hòe nhảy cầu tự tử tối 21/9
Người dân tập trung tại khu vực dọc bờ sông ông Hòe nhảy cầu tự tử tối 21/9

Khi chúng tôi tới thôn 2, gần ngay khu vực nhà ông Hòe, tại một khúc sông, người dân cũng đang tụ tập khá đông.

“Ông ấy bị ngã xuống sông”, đó là câu trả lời của hầu hết những người có mặt tại đó. Nhưng qua khai thác thông tin từ một người phụ nữ trung tuổi thì: “Giờ ai hỏi chúng tôi cũng phải nói là ông ấy bị ngã xuống sông. Nhưng thực tế là ông ấy nhảy cầu” – chị này cho hay.

Một “ông giáo làng” thì nói: “Do mâu thuẫn gia đình mà thông tin tôi biết được cũng là từ… quả táo”.

Để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân cái chết của ông Hòe, chúng tôi tìm tới nhà ông Dương Minh Phúc (trưởng thôn 2). Nhà ông Phúc cách nhà ông Hòe chỉ chừng 100m, nên mọi thông tin, ông Phúc gần như nắm khá rõ. Cạnh đó, nhà ông Hòe, chỉ có chiếc bạt dựng tạm, không gian im ắng, không tiếng trống kèn cũng chưa có cáo phó.

Ông Phúc cho hay, mặc dù đã gần 90 tuổi nhưng ông Hòe vẫn khá minh mẫn và khỏe mạnh. Ông sống cảnh “gà trống nuôi 3 con” đã gần 40 năm nay và ông ở cùng con trai cả trong điều kiện kinh tế vương giả. Ông Hòe chỉ có “tật xấu” là… nát rượu.

Ông Dương Minh Phúc (trưởng thôn 2, xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội)
Ông Dương Minh Phúc (trưởng thôn 2, xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội)

Chiều 21/9, con dâu cả của ông Hòe mua 5kg táo mèo. Đứa cháu nghịch chơi và ông có mắng cháu. Con trai cả thấy thế có nói với bố là không nên mắng cháu vì sẽ dễ dẫn tới việc cháu tự ái.

“Sau đó, ông Hòe có uống rượu và sang hàng xóm chơi. Sau đó, ông rời nhà hàng xóm đi nhưng không ai nghĩ tới việc ông sẽ ra bờ sông và nhảy cầu. Trước khi phát hiện ông Hòe nhảy cầu khoảng 20 phút, một người dân trong làng còn chào hỏi ông. Nhưng biểu hiện của ông lúc ấy không hồ hởi như mọi khi mà chỉ ậm ừ cho có lời đáp trả. Người dân trong làng còn nói, trước khi nhảy cầu, ông còn ngồi đó một lúc. Và người ta phát hiện ra đôi dép của ông để trên cầu sau khi dân làng hô hoán nhau tới cứu ông. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn” - ông Phúc nói.

Theo thông tin từ ông Phúc, ông Cấn Văn Hòe là công dân mẫu mực của địa phương. Ông từng tham gia đội văn nghệ cải lương của làng và là thành viên tiêu biểu của chi hội người cao tuổi thôn 2.

Tại nhà ông Hòe ở cùng con trai cả, không gian vẫn khá im ắng, chưa có tiếng trống kèn cũng như cáo phó
Tại nhà ông Hòe ở cùng con trai cả, không gian vẫn khá im ắng, chưa có tiếng trống kèn cũng như cáo phó

“Mặc dù kinh tế gia đình khá giả, nhưng ông Hòe vẫn vào từng nhà để vận động mọi người ủng hộ quỹ của chi hội người cao tuổi của thôn. Chính vì thế khi nghe thông tin từ con trai cả của ông báo là bố mình nhảy cầu tự tử, chân tay tôi bủn rủn. Phải mất ít phút để trấn tĩnh tôi mới tới được hiện trường và báo tin mọi người cùng tới cứu giúp. Tôi không bao giờ nghĩ, một cụ ông gần 90 tuổi nhưng lại có hành động thiếu chín chắn như thế. Có lẽ khi đó trong ông Hòe đang có men rượu” – ông Phúc chia sẻ.

Gia đình cùng lực lượng quân đội, huyện đội, lực lượng của xã (thôn trưởng, công an xã) phối hợp tìm kiếm xác ông Hòe suốt đêm qua cho tới hiện tại nhưng vẫn chưa tìm thấy. Hiện tại, con trai thứ hai của ông Hòe do công tác ở xa nên vẫn chưa về kịp để cùng tham gia công tác tìm kiếm xác của bố mình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc tới bạn đọc…

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại