Hà Nội: Người dân hô hoán chạy khỏi chung cư lúc nửa đêm

Hoàng Hải |

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 24/11 tại chung cư Vimeco, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 24/11, người dân thấy khói và lửa bốc lên từ tầng 2 của tòa nhà CT 1 chung cư Vimeco có địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Được biết tầng 2 của tòa nhà là phòng tập gym, tầng 1 được cho thuê làm quán bia.

Sau khi sự việc xảy ra người dân đã thông báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt và điều xe chuyên dụng tiến hành dập lửa.

Cảnh tượng chúng tôi ghi nhận là hàng trăm người dân đã nháo nhác chạy xuống sảnh tòa nhà. Khi chạy đến tầng nào, mọi người cũng hô hoán để tất cả biết thoát thân.

Lúc 23h20, trao đổi nhanh với PV, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy cho biết:

Đám cháy xuất phát từ khoảng tầng 2, 3 CT1, tòa nhà Vimeco, lực lượng PCCC đã điều 3 xe cứu hỏa và hơn 20 chiến sĩ đang có mặt tại hiện trường.

Anh Trương Công Vinh, công tác tại phòng Cảnh sát PCCC số 3, CA TP Hà Nội thông tin thêm.

"Nhận được tin báo cháy, tôi cùng với anh em đã ôm lấy bình thở và nhanh chóng đến hiện trường. Vị trí xảy ra đám cháy là ở tầng 2 phòng tập gym của toàn nhà, lúc đó diện tích cháy chưa thể xác định được là bao nhiêu.

Qua phán đoán nhanh, chúng tôi đã chia quân số ra thành 2 mũi từ 2 mặt của tòa nhà để tiếp cận. Các tài sản bị cháy là đồ dùng văn phòng phẩm, máy tính và vật dụng trong phòng tập sức khỏe.

Lực lượng PCCC đã phải đập kính để phá cửa sổ nhằm thoát bớt khói ra ngoài".

Nói về nghi vấn họng chữa cháy ngay trước mặt tòa nhà không hoạt động, anh Vinh cho biết:

Họng chữa cháy ngay ở mặt đường mà lực lượng không dùng đến là do nằm trong khu vực nguy hiểm do đám cháy gây ra. Trụ nước chữa cháy này là đúng tiêu chuẩn.

Ngoài ra có nhiều xe chữa cháy cùng hoạt động một lúc nên cũng không thể đáp ứng được và phải có thêm phương án dự phòng.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại là 00h10, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn. Sơ bộ đánh giá vụ cháy không có thiệt hại về người, chỉ thiệt hại về thiết bị văn phòng và dụng cụ tập thể dục của phòng tập gym.

Hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:


Chị Bùi Thị Thảo (áo xanh) một người dân sinh sống ở tầng 15 cho biết, vào khoảng 22h30, mọi người thấy có tiếng loa thông báo cháy ở tòa nhà. Ngay sau đó, chị Thảo đã ôm con chạy sang tòa nhà bên cạnh để lánh nạn. Ảnh: Hoàng Hải.

Chị Bùi Thị Thảo (áo xanh) một người dân sinh sống ở tầng 15 cho biết, vào khoảng 22h30, mọi người thấy có tiếng loa thông báo cháy ở tòa nhà. Ngay sau đó, chị Thảo đã ôm con chạy sang tòa nhà bên cạnh để lánh nạn. Ảnh: Hoàng Hải.


Gia đình chị Huyền tại tầng 19 gồm 3 mẹ con phải chạy bộ xuống khi có báo động. Hiện 3 mẹ con đang vạ vật không biết khi nào thì được về phòng. Ảnh: Hoàng Anh.

Gia đình chị Huyền tại tầng 19 gồm 3 mẹ con phải chạy bộ xuống khi có báo động. Hiện 3 mẹ con đang vạ vật không biết khi nào thì được về phòng. Ảnh: Hoàng Anh.


Bà Hà, một thành viên của tổ dân phố đang đi ghi lại danh sách các hộ dân ở từng tầng. Ảnh: Hoàng Anh.

Bà Hà, một thành viên của tổ dân phố đang đi ghi lại danh sách các hộ dân ở từng tầng. Ảnh: Hoàng Anh.


Lực lượng PCCC đang phân công người vào kiểm tra toà nhà. Ảnh: Hoàng Anh.

Lực lượng PCCC đang phân công người vào kiểm tra toà nhà. Ảnh: Hoàng Anh.


Trụ bơm này ở ngay lối cửa chính của tòa nhà và chỉ cách nơi xảy ra vụ cháy khoảng 10 m. Ảnh: Hoàng Hải.

Trụ bơm này ở ngay lối cửa chính của tòa nhà và chỉ cách nơi xảy ra vụ cháy khoảng 10 m. Ảnh: Hoàng Hải.


Trụ chữa cháy ở ngay gần mặt đường Nguyễn Chánh cũng không được sử dụng vào việc chữa cháy. Mặc dù trụ chữa cháy này nằm ngay trước mặt của cửa chính. Ảnh: Hoàng Hải.

Trụ chữa cháy ở ngay gần mặt đường Nguyễn Chánh cũng không được sử dụng vào việc chữa cháy. Mặc dù trụ chữa cháy này nằm ngay trước mặt của cửa chính. Ảnh: Hoàng Hải.


Bà Lê Thị Quý, 70 tuổi ở tầng 11 bị bệnh bàng quang luôn phải đeo cái túi đựng nước tiểu bên mình. Cả hai vợ chồng già ốm nên không thể xuống được, tại thời điểm xảy ra đám cháy con cái ông bà ở khu nhà khác không hay biết tin. Cũng may vợ chồng tôi được các chiến sĩ cảnh sát đưa xuống bà Quý nói. Ảnh: Định Nguyễn.

Bà Lê Thị Quý, 70 tuổi ở tầng 11 bị bệnh bàng quang luôn phải đeo cái túi đựng nước tiểu bên mình. Cả hai vợ chồng già ốm nên không thể xuống được, tại thời điểm xảy ra đám cháy con cái ông bà ở khu nhà khác không hay biết tin. "Cũng may vợ chồng tôi được các chiến sĩ cảnh sát đưa xuống" bà Quý nói. Ảnh: Định Nguyễn.


Đến 1h sáng 25/11, các hộ dân bắt đầu quay trở lại phòng, một số người dân làm vệ sinh khu vực sảnh chờ của tòa nhà. Ảnh: Hoàng Hải.

Đến 1h sáng 25/11, các hộ dân bắt đầu quay trở lại phòng, một số người dân làm vệ sinh khu vực sảnh chờ của tòa nhà. Ảnh: Hoàng Hải.

Hà Nội: Cháy phòng tập gym khu chung cư lúc nửa đêm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại