Hà Nội: Cuộc sống của người dân bị đảo lộn trong đợt rét nhất năm

Lạc Trung |

(Soha.vn) - Cuộc sống của người Hà Nội đã ít nhiều bị đảo lộn khi đợt rét kỉ lục trong năm nay kéo đến. Những hình ảnh rất gần gũi của người dân đã được ghi lại trong những ngày rét đậm qua.

Trên các con phố ở Thủ đô Hà Nội trong những ngày vừa qua không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đi làm trang bị cho mình những chiếc áo chống rét. Những bếp sưởi mọc lên ở khắp mọi nơi và mọi thời điểm để chống lại đợt rét nhất từ đầu mùa.

Từ sáng sớm đến đêm khuya, cuộc sống của người Hà Nội vẫn diễn ra bất chấp cái lạnh thấu xương của mùa đông năm nay. Bên cạnh đó, cuộc sống mưu sinh của một bô phận người dân lao động vẫn diễn ra bất chấp thời tiết làm ảnh hưởng đến họ.

 

Sáng cuối tuần, trong đợt rét nhất từ đầu mùa đông năm nay. Các loại phương tiện ít hơn ngày thường rất nhiều.

 

Trong những ngày này, nhiều người đã sử dụng áo mưa để chống chọi với cái rét dưới 10 độ của mùa đông năm nay

Cái lạnh buốt của Hà Nội trong những ngày này khiến nhiều thanh niên ra đường phải đeo khẩu, trang, găng tay.

Bến xe khách Mỹ Đình vào ngày cuối tuần trở nên nóng hơn trong cái lạnh của miền Bắc khi người lao động và sinh viên các tỉnh đổ về thủ đô để tiếp tục lao động, làm việc.

 
 
 

Chị Hoa và các con của mình đang chờ xe khách để về Vinh (Nghệ An). Chị nghỉ Tết sớm, còn chồng chị vẫn ở lại Hà Nội làm việc.

Xe ôm trong những ngày giá rét tại Mỹ Đình vất vả hơn bình thường. 

Cận cảnh một cò xe khách tại bến.

Bệnh viên nhi TW trong những ngày cuối tuần giá rét vẫn rất đông người nhà và các sản phụ.

Có mặt ở đây vào 7h sáng, có thể thấy nhiều người "vạ vật" ngủ ở hành lang và cổng bệnh viện.

Đước biết, người nhà bệnh nhân chỉ được vào thăm người nhà theo giờ giấc đã định. đêm phải thuê trọ ngoài để ngủ.

Nhiều người không có điều kiện đã ngủ ngoài hành lang, ghế đá của bệnh viện. Sự việc này đã được báo chí phản ánh từ lâu.

Tại các khu chợ, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra nhộn nhịp tuy có ảnh hưởng ít nhiều của giá rét năm nay

Tại các khu chợ, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra nhộn nhịp tuy có ảnh hưởng ít nhiều của giá rét năm nay.

 
 

Áo rét đắt hàng trong dịp này. Những lời mời chào hấp dẫn thấy ở khắp con phố Hà Nội.

Những hàng quần áo vỉa hè hoạt động từ sáng đến đêm. (ảnh chụp tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN)

Các công nhân đang làm việc ca tối tại công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ca tối bắt đầu từ 6h tối đến 6h sáng. Dự kiến tuyến đường sắt này sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Một em bé đi với mẹ trên đường.

Các bác xe ôm đã tự nhóm lửa để sưởi ấm và hút thuốc trong khi đợi khách. (ảnh chụp tại đường Trần Phú, Hà Đông).

Trà đá bếp sưởi tại đường Khâm Thiên đêm 5/1.

Các cô lao công cũng tranh thủ những phút nghỉ ngơi để sưởi ấm.

Bờ Hồ những ngày này vắng lặng khác thường.

Một số khách nước ngoài tranh thủ lưu giữ những hình ảnh về Hà Nội.

 
 

Trà chanh nhà thờ những ngày thường rất đông. Tuy nhiên, những ngày giá rét không có một quán trà chanh nào hoạt động.

 
 

 Cuối tuần nhưng những hàng quán ở phố đi bộ gần bờ Hồ đã dọn sớm hơn bình thường 1 tiếng do khách ít.

 
 

 Đến chợ đêm Long Biên Những ngày giá rét này có thể thấy nhịp sống hối hả của người lao động tại đây.

Thời tiết lạnh giá không ngăn cản được những bước chân vội vã của cuộc sống mưu sinh nơi đây.

 
 

 Một số thanh niên còn mặc áo cộc tay để dễ làm việc hơn khi thời tiết xuống dưới 10 độ C

Ánh mắt của một cửu van Long Biên trong khi đang đợi việc vào đợt rét nhất năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại