Hà Nội: Cụ bà khóc thảm thiết vì sống trong căn nhà hôi thối

Thế Long |

(Soha.vn) - Hơn 10 ngày qua, cụ Chung phải sống trong căn phòng bị nước cống hôi thối ngập trong nhà.

Trước đó, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đăng tải thông tin phản ánh của hàng chục hộ dân sinh sống tại tầng 1 nhà B5 Giảng Võ, thuộc tổ dân phố 21 cụm 2 tại (nằm trên phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội), đang phải sống trong cảnh ngập nước, bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Bên trong nhà của nhiều hộ dân tầng 1 nhà tập thể B5 Giảng Võ đều bị ngập nước.
Bên trong nhà của nhiều hộ dân tầng 1 nhà tập thể B5 Giảng Võ đều bị ngập nước.

Tiếp tục phản ánh về tình trạng trên, cụ bà Nguyễn Thị Chung (70 tuổi), sống tại căn hộ 111 (B5-Giảng Võ) cho biết, sự ô nhiễm về môi trường sống trong nhà bà đang rất trầm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình. Bà Chung và một số hộ bên cạnh đã mang đơn lên phường để phản ánh nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Bà Chung kể: “Hai mẹ con tôi không còn biết trông đợi vào ai để lo việc khắc phục sự cố, con trai tôi trí khôn không bình thường, bảo sao thì nghe vậy. Hơn 10 ngày nay hai mẹ con phải sống trong cảnh mùi hôi thối, da tay, da chân tôi mẩn hết. Thấy khổ quá, tôi sang bên công trình để phản ánh nhưng bảo vệ đóng sập cổng không cho vào. Nhiều ngày sống trong căn nhà hôi thối này, mắt tôi đã mờ dần. Mới đây có một đoàn kiểm tra đến, họ bảo nhà tôi bị tắc bể phốt, nhưng hút bể rồi mà nước lại ngập. Ba mươi năm nay chưa một lần nào bị như thế này mà bây giờ bị ngập kéo dài, gia đình tôi khổ quá...”.

Bà Chung cũng cho biết thêm, hàng ngày bà bán hàng nước chè trước cửa nhà để kiếm sống cho hai mẹ con qua ngày. Tuy nhiên, từ khi mùi cống bủa vây thì không có khách ngồi lại uống nước.

Bà Nguyễn Thị Chung 70 tuổi, bật khóc vì đang phải sống trong căn nhà hôi thối suốt 10 ngày qua.

Bà Nguyễn Thị Chung 70 tuổi, bật khóc vì đang phải sống trong căn nhà hôi thối suốt hơn 10 ngày qua.

Theo quan sát của phóng viên, căn hộ mà mẹ con bà Chung đang sinh sống rộng khoảng 30m2, nằm cạnh chiếc cầu thang đi bộ của nhà tập thể B5 (Giảng Võ). Khi tiến vào bên trong, nhiều đồ đạc nằm ngổn ngang, đã phải kê bằng gạch để tránh nước ngập. Phía bên ngoài (cạnh cầu thang) luôn có một chiếc máy bơm túc trực để bơm nước ra ngoài đường. Dưới nền nhà nước bẩn tràn ngập ở mọi nơi. Đặc biệt, mùi hôi thối của cống rãnh từ trong căn hộ nhà bà Chung bốc ra cả khu vực xung quanh cầu thang.

Còn theo phản ánh của ông Nguyễn Quốc Cường sống tại căn hộ 110-B5, cách đây gần 1 tuần ông và các hộ dân đã có ý kiến đến các cơ quan liên quan nhưng vẫn chưa có hồi âm.

“Tuần trước tôi và các hộ dân đã có ý kiến lên UBND phường Giảng Võ, nhưng cũng chưa được phản hồi. Đến nay là hơn 1 tuần chúng tôi phải bơm nước thối ra đường, rất mất vệ sinh, quần áo ám mùi hôi tanh, cuộc sống thì đảo lộn, chúng tôi đang từng giờ mong đợi cơ quan chức năng giải quyết", ông Cường nói.

Dẫn chúng tôi vào một căn hộ cùng dãy nhà, ông Cường chỉ tay vào một góc tường, nơi tiếp giáp với một công trình đang xây dựng phía sau nhà, ông Cường phân trần: “Từ khi chủ công trình lấp đất xuống cống phía sau, nước bắt đầu tràn vào nhà dân. Cứ những nơi nào trong nhà bị trũng thì nước đọng lại, gia đình tôi hàng ngày phải cử người túc trực để bơm nước từ nền nhà ra đường phố nhiều lần”.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên đã liên hệ với UBND phường Giảng Võ để tìm hiểu nguyên nhân. Tại đây, chúng tôi gặp một vị lãnh đạo phường yêu cầu phải "đặt lịch" vì "rất bận việc". Tuy nhiên, sau nhiều ngày chờ đợi, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía chính quyền địa phương.

Được biết đại diện cho các hộ dân đã kiến nghị lên UBND phường Giảng Võ, quận Ba Đình để phản ánh.
Được biết đại diện cho các hộ dân đã kiến nghị lên UBND phường Giảng Võ, quận Ba Đình để phản ánh.

Clip bà Nguyễn Thị Chung bật khóc trước ống kính phóng viên.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại