Hà Nội: Chồng úp chậu phân, vùi đầu vợ vào nước nóng

thanhthao |

(Soha.vn) - Hơn nửa tháng nay, gia đình cũng không cho chị ăn cơm. Mặc cho chị van xin nhưng chồng chị vẫn đánh đập, cào cấu.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra lúc 20h ngày 29/11 tại thôn Động Lãm, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Nạn nhân của vụ bạo hành rùng rợn, mất nhân tính này là chị Đặng Thị Hà (1989).

Chị Hà hiện tại là nhân viên nấu bếp cho trường Mầm Non Phú Lương. Cách đây 2 năm, chị Hà kết hôn với anh Dương Văn Chức (1989) là nhân viên kinh doanh và đã có một mặt con. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt, bế tắc khi chị Hà mang  thai được 3 tháng.

Khi ấy, anh Chức suốt ngày chơi bời, gái gú bỏ bê gia đình, mẹ con nhà chị. Từ đó đến nay, anh chưa một lần quan tâm, chăm sóc con được một ngày.

Hà Nội: Chồng úp chậu phân, vùi đầu vợ vào nước nóng 1
Chị Đặng Thị Hà

Hơn nữa, để phục vụ cho nhu cầu chơi bời của mình, anh Chức còn lấy tiền của công ty đem đi chơi với gái. Hiện tại, số nợ của anh đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Chị Hà nhấn nhịn, chịu những trận đòn ác ôn của gã chồng vô nhân tính không một lời ca thán chỉ vì muốn cho con được một mái ấm bình yên.

Thế nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. Chị càng nhấn nhịn bao nhiêu thì chồng chị càng lên nước. Đau đớn hơn là ngay cả bố mẹ chồng chị cũng vào hùa với con trai, ra sức chửi bới, đánh đập chị. Có lần, gã chồng mất nhân tính đã úp cả chậu phân của con lên đầu chị, đè đầu chị vào chậu nước nóng.

Hà Nội: Chồng úp chậu phân, vùi đầu vợ vào nước nóng 2
Chị thường xuyên bị gã chồng vô nhân tính hành hạ, đánh đập dã man

Ngày chị Hà vượt cạn, anh Chức chẳng những không quan tâm tới mà còn ngang nhiên dẫn bồ nhí đến bệnh viện. Càng đau lòng hơn khi trong lúc đau đớn, chị nhận được một lời nói vô tình của tình nhân anh Chức: “anh Chức nói với em là anh ấy để chị đẻ 2 tháng rồi anh ấy bỏ chị để lấy em”. Lúc đó chị chỉ cắn răng chịu đựng.

Các đây hai hôm, anh Chức mò về nhà và bắt đầu gây sự. Khi đó, chồng và gia đình nhà chồng chị vào hùa với nhau, không cho chị Hà dùng điện, nước. Thậm chí, hơn nửa tháng nay, gia đình cũng không cho chị ăn cơm. Mặc cho chị van xin nhưng chồng chị vẫn đánh đập, cào cấu chị không thương tiếc. Mẹ chồng chị còn ném hết cả quần áo, tã lót của hai mẹ con chị Hà ra ngoài sân.

Hà Nội: Chồng úp chậu phân, vùi đầu vợ vào nước nóng 3
Thương tích do gã chồng vô nhân tính gây ra

Trước sự hung hãn và vô trách nhiệm của chồng và gia đình nhà chồng chị Hà, khi vụ việc xảy ra, hàng trăm người dân kéo đến nhà đòi lại công bằng cho chị.

Hiện tai, gia đình nhà đẻ chị Hà đang làm đơn tố cáo về tình trạng bị bạo lực gia đình lên cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Clip người dân bức xúc, kể tội gia đình nhà chồng chị Hà:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại