Gia đình đang tiến hành làm lễ tại mộ của chị Huyền ở Gia Lâm

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Từ sáng sớm, các thành viên trong gia đình chị Huyền đã có mặt tại nghĩa trang thôn Trung Quan để tiến hành làm các nghi lễ tâm linh tại ngôi mộ...

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Lê Thị Thanh Huyền cho biết, sáng nay (7/8), gia đình sẽ tiến hành làm lễ tại ngôi mộ của con gái đang được chôn cất tại thôn Trung Quan (Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội).

"Lễ này là gia đình chúng tôi tiến hành làm các phần lễ theo nghi thức cổ truyền của dân tộc đối với người mất được chôn cất. Chúng tôi mong rằng, linh hồn của cháu ở đâu đó sẽ được thanh thản, siêu thoát khi biết một phần thi thể đã được tìm thấy, đồng thời phù trợ để gia đình tiếp tục tìm nốt phần thi thể còn lại", mẹ chị Huyền nói.

Cũng theo mẹ chị Huyền, rất đông bà con họ hàng và người dân tại địa phương biết được thông tin đã trở về đây cùng nhau giúp đỡ gia đình chuẩn bị phần lễ chu đáo.

"Gia đình cũng đã đề nghị với cơ quan công an, sau buổi lễ này, sẽ tiếp tục tìm kiếm phần thi thể còn lại của cháu đang bị mất tích", bà Hiền khẳng định.

Trước đó, do phần mộ bị sạt lở vì những trận mưa to trong vài ngày qua nên gia đình đã tiến hành tôn cao lại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các phần lễ đã được gia đình hoàn thiện chu đáo.

Gia đình đang chuẩn bị bàn lễ.
Gia đình đang chuẩn bị bàn lễ.
Mẹ chồng chị Huyền (bên trái).
Mẹ chồng chị Huyền (bên trái).
Mẹ đẻ chị Huyền tất bật chuẩn bị lễ cho con.
Mẹ đẻ chị Huyền tất bật chuẩn bị lễ cho con.
Con trai chị Huyền đến lễ mẹ.
Con trai chị Huyền đến lễ mẹ.
Rất đông bà con, họ hàng đến tham dự buổi lễ.
Rất đông bà con, họ hàng đến tham dự buổi lễ.

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Văn Viễn, bố đẻ chị Huyền bày tỏ: "Từ lúc nhận được thông tin qua báo chí rồi đến khi được nhận kết quả giám định ADN chính thức từ phía cơ quan công an, chúng tôi rất mừng vì nỗi đau dai dẳng suốt nhiều tháng qua của gia đình đã phần nào được nguôi ngoai.

Cách đây hơn 9 tháng, khi nghe tin cháu mất đau đớn như thế, vợ chồng tôi đều đã khóc. Khi việc tìm cháu ngày càng vào bế tắc suốt nhiều tháng qua, chúng tôi cũng đã nhiều đêm thức trắng rồi khóc.

Vào cái đêm nhận được tin xác định được chính xác cháu, hai vợ chồng tôi đã gần như không ngủ và cũng khóc. Giờ đây, gia đình chúng tôi cũng đang chuẩn bị những nghi thức về tâm linh để cháu được siêu thoát và giúp mọi người phần nào đó yên lòng...".

Tiếp tục cập nhật...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại