Gặp lại "dị nhân đuổi mưa"

vytran |

Họ gọi ông là "dị nhân đuổi mưa", là kẻ gàn dở, hoang tưởng...

Hàng trăm người chửi còn ít!

Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, năm nay 64 tuổi.

Hiện ông là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương, thuộc Trung ương Hội Nghiên cứu Đông Nam Á - Việt Nam.

Ông tâm sự, khi vấp phải phản ứng dữ dội của dư luận ông buồn, thậm chí muốn bỏ việc.

"Nếu nói đúng ra phải hàng tỉ người chửi tôi mới bõ’’.

Giờ đây, niềm vui với biệt danh "dị nhân đuổi mưa" còn được ông bông đùa khi gặp người lạ.

Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Làm nghề hèn hạ hơn ăn mày

Ông bảo, mỗi ngày ông có hàng chục cuộc điện thoại hỏi thăm.

Nguyên do ông làm nghề xem bói và phong thủy.

Ngày có thu nhập cao như tư vấn phong thủy lên đến 20 - 30 triệu đồng.

Ngày không có tiền cũng lắm, có khi kéo dài cả tháng!

"Để làm học trò của tôi không khó. Yếu tố đầu tiên là sự sòng phẳng, đóng tiền là được đi học.

6 tháng đầu đóng 700.000đ/tháng để học phong thủy Lạc Việt căn bản.

6 tháng sau 1,5 triệu đồng/tháng.

Nhưng đến lớp tôi dạy thường chỉ có vài người."
Theo Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại